xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ bé 4 tuổi mất tích: Thê lương ngày đưa bé về cõi vĩnh hằng

Bài và ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Rất đông người dân đã đến thắp nén nhang tiễn đưa Lê Đinh Ngọc Hiền, bé gái 4 tuổi mất tích bí ẩn sau đó phát hiện đã chết.

Đêm 22-7, dù đã rất khuya, trời lất phất mưa nhưng hàng chục người vẫn nán lại an ủi và chia buồn trước nỗi đau quá lớn của đôi vợ chồng trẻ.
 
Người mẹ ngồi bất thần bên chiếc quan tài bé nhỏ, mỗi lần có người đến thắp hương chị lại đưa tay quệt nước mắt trên gương mặt khô khốc, đau đớn.
 
img
Chị Đinh Thị Huệ (mẹ cháu Hiền) đau khổ trong vòng tay người thân
 
Tiếng nhạc đều đều chầm chậm, tiếng kinh cầu cho linh hồn bé Hiền sớm siêu thoát. Tiếng gió bên sườn đồi heo hút vọng về khiến không khí càng thêm tang thương.
 
Mặc dù đang bị bệnh nặng nhưng ông Lê Đình Trưởng (65 tuổi, ông nội bé Hiền) vẫn gắng gượng có mặt trong tang lễ của đứa cháu bé bỏng. Ông Trưởng nấc nghẹn “Thật chua xót và đau đớn khi cháu tôi được phát hiện với hình hài không còn nguyên vẹn. Những ngày qua nhiều người chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết nhưng khi đọc báo đã gọi điện thăm hỏi khiến gia đình tôi phần nào cảm thấy được an ủi”.
 
Cha bé Hiền, anh Lê Văn Hà đôi mắt đỏ hoe không nói nên lời. Khi một người hàng xóm đến chia buồn, anh thì thào “Dù sao cũng tìm thấy được xác con... Mỗi lần nghĩ về con lòng tôi cứ nặng trằn, đau thắt”.
 
img
Nắm đất tiễn đưa bé Hiền về nơi an nghỉ cuối cùng
 
Rạng sáng ngày 23-7, rất đông người dân, họ hàng, bạn bè thân hữu đã đến thắp nén hương tiễn đưa cháu Hiền về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không khí ảm đạm, những người đưa tang cứ lầm lũi đi sau cổ quan tài bé nhỏ.

Đi cạnh tôi, một người thân cháu Hiền ngậm ngùi “Tội nghiệp con bé, sống với cha mẹ chưa được bao lâu đã sớm ra đi…Cầu cho linh hồn con sớm được siêu thoát”.

Khi quan tài hạ huyệt, người mẹ gần như ngã quỵ.
 
Những người đưa tang ra về mà lòng cứ đau đáu về nguyên nhân dẫn đến cái chết tức tưởi của bé Hiền.
 
img
Để đến được nơi phát hiện thi thể em, người ta phải băng nhiều ngọn đồi như thế này

Kể từ ngày cháu mất tích một cách bí ẩn và đặc biệt khi phát hiện cơ thể cháu không còn nguyên vẹn tại một ngọn đồi hoang cách nhà 4 km, người dân trong xã vô cùng lo sợ về vấn đề an ninh ở đây.

Một người dân nói: “Vì đây là một địa bàn giáp ranh Lâm Đồng và Bình Thuận nên rất phức tạp. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết vô cùng bí ẩn này, nhiều ngày qua chúng tôi luôn đề cao cảnh giác và nơm nớp lo sợ, không dám cho trẻ ra đường như trước đây”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo