Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phong toả hiện trường vụ khống chế, tiêu diệt nghi can Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ", 33 tuổi) tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM.
Nơi được cho ẩn nấp của Tuấn "khỉ" là căn nhà cấp 4, nằm ẩn sâu trong cánh rừng, cây cỏ mọc cao hơn đầu người.
Lực lượng chức năng từ Bộ Công an đến làm nhiệm vụ tại khu vực đã bắn Tuấn “khỉ”
Trước đó, trong tối 13-2, lực lượng công an âm thầm đến khu dân cư lân cận (nơi cách căn nhà nghi can trốn chừng 500-700m) di tản người dân đi. Sau đó, tạo hàng rào bao bọc nhiều lớp để vây ráp.
Ông Lê Thành Chương (61 tuổi, người dân địa phươngg) kể lại lúc đó hơn 22 giờ, một số công an đề nghị đi ra khu vực ngã ba Bình Mỹ để bảo đảm an ninh trật tự.
Không lâu sau đó thì nghe thấy một loạt đạn vang lên, bên ngoài nhiều cảnh sát mặc áo chống đạn tạo thành những bức tường tiến đến dần căn nhà hoang. "Ước tính có khoảng 8-9 tiếng nổ. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm"- ông Chương nói.
Người dân tìm đến hiện trường vây bắt Tuấn "khỉ"
Người dân địa phương kể lại chuyện công an triển khai tiêu diệt Tuấn "khỉ"
Người dân địa phương kể lại chuyện công an triển khai tiêu diệt Tuấn “khỉ”
Người dân kể chuyện vây ráp tiêu diệt Tuấn khỉ
Ảnh cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ tại khu vực được cho là bắn Tuấn "khỉ".
Lực lượng chức năng từ Bộ Công an đến làm nhiệm vụ tại khu vực đã bắn Tuấn "khỉ"
Bình luận (0)