img

Cơn bão số 12 mạnh cấp 13, quần thảo suốt 6 giờ qua các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận trong sáng 4-11. Khi bão tan, người dân các tỉnh Nha Trang, Phú Yên – vùng tâm bão – ra khỏi nhà và chứng kiến cảnh tang thương. Đâu đâu cũng thấy nước ngập mênh mông, cây gãy đổ, nhà bay mái, đổ sập. Nỗi đau càng chồng chất khi hơn 27 người đã thiệt mạng trong lũ dữ, 22 người người vẫn còn mất tích.

[eMagazine] - Đau thương quá miền Trung ơi! - Ảnh 2.

Mọi ngày, vào giờ này, người dân xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên đã ngon giấc sau một ngày làm đồng vất vả. Thế nhưng, đồng hồ đã nhảy sang ngày mới mà cả xóm vẫn thức trắng. 

Ông Nguyễn Văn Sơn (53 tuổi, ngụ xã An Hiệp) ngồi run, căng mắt nghe tiếng gió rít liên hồi ngoài sân. Đến 4 giờ sáng, mưa lớn kèm gió lốc cứ thế đua nhau quần thảo, quật gãy cây vú sữa rất to bên nhà hàng xóm. Cây đổ ập xuống, đè sập mái nhà ông. Cả nhà già trẻ lớn bé không ai dám ngủ, ngồi thu lu trong mưa lạnh.

[eMagazine] - Đau thương quá miền Trung ơi! - Ảnh 3.

Theo dự báo, cả người dân và chính quyền tỉnh Phú Yên cứ nghĩ bão đổ bộ khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận nhưng thực tế tâm bão lại vào tỉnh này nên không kịp trở tay. Chưa bao giờ TP Tuy Hòa tan hoang như thế này. Hàng vạn cây xanh bị ngã đổ, kéo theo trụ điện bị gãy, buộc Công ty điện lực Phú Yên phải cúp điện từ 2 giờ sáng. Đến 18 giờ cùng ngày mới cấp điện lại cho 1 số ít tuyến phố.

img
img
img

Người dân Phú Yên gượng dậy thu dọn nhà cửa sau cơn bão nhưng nhà họ cũng chẳng còn gì

Tuyến đường sắt bị phong tỏa hoàn toàn do bị sạt lở ở các đoạn Hảo Sơn (Phú Yên), đèo Rù Rì (Khánh Hòa), có 2 tàu hàng bị mắc kẹt. Đến tối cùng ngày, đường sắt vẫn chưa giải tỏa. Bão cũng đã đánh sập cầu cảng Vũng Rô.

Theo ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, thiệt hại nặng nhất là ngành điện. Tổng Công ty điện lực Việt Nam đã cử các bộ ngành điện ở 5 tỉnh lên đường để sáng nay (5-11) có mặt tại Phú Yên giúp tỉnh này khắc phục thiệt hại.

[eMagazine] - Đau thương quá miền Trung ơi! - Ảnh 5.

Vào lúc cơn bão mạnh cấp 13, 14 đang quật tơi bời ở Phú Yên thì người dân tỉnh Khánh Hoà cũng gồng mình trong cuộc chiến không cân sức trước bão dữ.

Khoảng 3 giờ, gió giật dữ dội, cả căn nhà của ông Nguyễn Quang Vũ (ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) rung lên bần bật, toàn bộ mái tôn bị giật phăng. Ông cùng 2 người nhà bị tường sập đè gãy chân.

Cả gia đình kêu cứu nhưng mưa gió quá lớn, không ai nghe thấy. Mãi đến hơn 1 giờ sau mới có người phát hiện, kêu người đến cứu, đưa gia đình ông vào bệnh viện.

img
img
img

TP du lịch Nha Trang tan hoang sau bão. Nước ngập khắp nơi, nhà cửa tốc mái, cây cối gãy đổ ngổn ngang. Sóng biển dâng cao càn quét vào các thôn xóm. Cả khu vận động thể thao Trường ĐH Khánh Hòa bị đánh sập trong nháy mắt.

Đến đêm 4-11, bão đã tan, số người chết thống kê không ngừng tăng. Đến sáng 5-11, số người chết đã tăng hơn 20 người. UBND huyện Vạn Ninh cho biết khoảng 100 người mất liên lạc, chủ yếu là lao động trên biển, ở các lồng bè. Một tàu của Cảnh sát biển đang tích cực tìm kiếm và bước đầu đã cứu được 60 người.

Ông Ngô Khắc Thinh - Phó Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang, đang trực chiến chống bão - cho biết "Sinh ra và lớn lên qua 49 năm ở TP Nha Trang, lần đầu tiên tôi thấy thấm thía như thế nào là bão".

[eMagazine] - Đau thương quá miền Trung ơi! - Ảnh 8.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, thông tin từ sáng sớm đến 18 giờ ngày 4-11, toàn tuyến Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đến Tam Quan (tỉnh Bình Định) có 6-7 đoạn đường sắt bị ách tắc nghiêm trọng; 6 chuyến tàu với khoảng 1.500 hành khách bị kẹt ở các ga.



8 sân bay miền Trung - Tây Nguyên bị tê liệt

Chỉ tính riêng trong ngày 4-11, các hãng hàng không nội địa đã phải hủy tổng cộng 54 chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM đi các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên do ảnh hưởng của cơn bão số 12.

Tổng cộng, 8 sân bay hoàn toàn bị đình trệ gồm: Phú Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương. Dự kiến ngày 5-11, các hãng hàng không sẽ tổ chức bay bù để vận chuyển những hành khách đã phải hủy chuyến vì tránh bão.

Dù không nằm trong tâm bão nhưng nhiều tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Lâm Đồng… cũng bị thiệt hại nặng nề do bão. Mưa lớn, nước dâng cao gây ngập, nhà dân bị tốc mái, hoa màu bị hư hỏng.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

[eMagazine] - Đau thương quá miền Trung ơi! - Ảnh 12.

Bão vừa tan chưa bao lâu thì người dân phải tiếp tục chống chọi với trận lũ lịch sử. Từ sáng 5-11, các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định, nước lũ đang ngày một lên cao theo từng giờ đã nhấn chìm nhiều làng mạc trong biển nước.

Tại Thừa Thiên - Huế, mực nước tại các sông như sông Hương, sông Bồ tại Phú Ốc đều trên mức báo động 3 và đang tiếp tục dâng cao. Đặc biệt là tại sông Bồ khả năng vượt lịch sử năm 1999 là 0,12 m.

Huyện Đại Lộc – vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Nam đang bị ngập nặng trong nước, các tuyến đường dẫn đến trung tâm huyện bị tê liệt hoàn toàn. Khoảng 24.000 hộ dân bị ngập lụt, trong đó có nhiều nơi bị ngập sâu, nước lũ cô lập.

img
img
img

Nước dâng cao gây ngập lụt ở Thừa Thiên - Huế


Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chia cắt vùng rốn lũ huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thành hai khu vực riêng biệt, nơi nước ngập sâu, nơi chưa có giọt nào.

Hiện lũ đang lên nhanh tại Phú Yên. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã lên mức 5.600 m3/giây và tiếp tục tăng. Dự kiến, thủy điện này xả lũ lên mức 8.000 m3/giây. Thủy điện Sông Hinh cũng sẽ xả lũ với lưu lượng hơn 2.000 m3/giây. Tổng lượng nước đổ về hạ du sông Ba lên khoảng 10.000 m3/giây, nhiều khu vực sẽ bị ngập sâu. Tỉnh Phú Yên phải tiếp tục sơ tán 4.100 hộ dân với trên 15.000 người ở những vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Sáng 5-11, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến nhiều khu vực tại TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định chìm trong biển nước. Tại TP Quy Nhơn, các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu bị ngập nặng nhất. Nhiều tuyến đường trong thành phố bị ngập sâu hơn 1 m và không ít nhà dân ngập gần 2 m, gây khó khăn trong việc sinh hoạt cũng như đi lại.

Tính đến sáng 5-11, đã có hơn 27 người chết, 22 người mất tích. Hơn 28.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 529 nhà đổ sập, gần 1.500 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị cuốn trôi.

Tại 3 tỉnh có gần 100 tàu bị chìm. Sau bão, hàng loạt địa phương vẫn mất điện diện rộng: Phú Yên mất điện toàn tỉnh, Khánh Hoà (trừ TP Nha Trang), Bình Định (trừ huyện Tam Quan). Các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đắk Nông mất điện 3-5 huyện.


Thảo Nguyên
Tấn Nguyên
Nhóm phóng viên


Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên