xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thẳng thắn, trung thực với tổ chức, với bản thân

Nguyễn Minh Hải

Vào khoảng tháng 5-1948, Báo Frères D’armes (Bạn chiến đấu) đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài trả lời này được Báo Cứu quốc số ra ngày 25-5-1948 đăng lại.

Bài phỏng vấn chỉ có 4 câu hỏi và các câu trả lời rất ngắn, tổng cộng chưa đến 80 chữ, nhưng khái quát những nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong nhân sinh quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những nhắn gửi của Người đối với rất nhiều chủ thể khác.

Nguyên văn bài trả lời phỏng vấn này như sau:

Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ghét gì nhất?

Trả lời: Điều ác.

Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch yêu gì nhất?

Trả lời: Điều thiện.

Hỏi: Chủ tịch cầu mong gì nhất?

Trả lời: Nền độc lập của nước tôi và của tất cả các nước trên hoàn cầu.

Hỏi: Thưa Chủ tịch, Chủ tịch sợ gì nhất?

Trả lời: Chẳng sợ gì cả. Một người yêu nước không sợ gì hết và nhất thiết không được sợ gì.

Bài trả lời phỏng vấn có thể đúc kết thành 3 vấn đề lớn. Thứ nhất, thái độ của Bác Hồ, được khái quát ở 2 điều "ghét gì nhất" và "yêu gì nhất". Thứ hai, nguyện vọng, mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là "nền độc lập của nước tôi và của tất cả các nước trên hoàn cầu". Thứ ba, khẳng định không có điều gì mà Người sợ hay sợ nhất cả.

Bài trả lời phỏng vấn trên đã để lại cho tất cả cán bộ, đảng viên rất nhiều bài học quý. Về nhân sinh quan, mỗi người cần xác lập rõ điều mình yêu, ghét. Mỗi người phải khẳng định rõ về lập trường này, như yêu những điều tốt đẹp, tích cực, yêu cái đúng đắn, tiến bộ, mạnh dạn bảo vệ lẽ phải, chân lý… Đồng thời, phải ghét những điều xấu xa, tiêu cực, ghét cái sai trái, trì trệ, quyết tâm đấu tranh với những điều bất công, phi nghĩa…

Cán bộ, đảng viên phải có tinh thần "thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh", với những điều thiết thực, cụ thể trong tổ chức Đảng, trong cơ quan, đơn vị của mình, như bảo vệ các mô hình, giải pháp mới, tiến bộ, các sáng kiến… dù chưa được khẳng định đầy đủ giá trị trong thực tiễn; đấu tranh với hiện tượng tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, lánh nặng tìm nhẹ… và nhiều điều tiêu cực khác đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII.

Mỗi người cần khẳng định khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và truyền cảm hứng đến nhiều người khác, nhất là thế hệ trẻ, để tất cả cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ từng mong mỏi.

Điều cuối cùng, tất cả cán bộ, đảng viên chân chính, yêu nước, trung thực thì không được sợ! Chúng ta làm việc, đóng góp theo năng lực và điều kiện của mình, trên tinh thần các quy định chung của Đảng, pháp luật của Nhà nước và lợi ích cao nhất của đất nước, của nhân dân. Chỉ khi nào người thực thi nhiệm vụ có "méo mó" lợi ích, có "gắn" lợi ích chung với lợi ích riêng… thì mới sợ.

Do đó, mỗi người cần thẳng thắn và trung thực với tổ chức, với bản thân; việc nào đủ khả năng làm thì sẵn sàng nhận, không nhận nhiệm vụ quá sức với mình nhưng cũng không tránh né các việc khó mà bản thân có thể làm được... Suy cho cùng, điều đáng sợ nhất nếu có chỉ là không phục vụ tốt nhất cho đất nước, cho nhân dân mà thôi!

Bài phỏng vấn để lại cho chúng ta những điều sâu sắc đáng suy ngẫm. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo