xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Thù lao" của những chuyến thiện nguyện

Hoàng Thị Trúc Thủy

Mong muốn làm thiện nguyện, trao yêu thương đến cộng đồng, nhiều bạn trẻ đã chủ động tham gia hoạt động thiện nguyện. Qua đó, họ được làm giàu tâm hồn và trải nghiệm để trưởng thành

Nhóm thiện nguyện của Anh Thư cùng các em nhỏ tại nhà lưu trú sắc tộc ở Bình Phước (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhóm thiện nguyện của Anh Thư cùng các em nhỏ tại nhà lưu trú sắc tộc ở Bình Phước (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phạm Trần Anh Thư (20 tuổi) luôn bồi hồi khi nhắc đến nhà lưu trú sắc tộc ở giáo xứ Long Điền, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nơi đây đang nuôi dạy hơn 130 con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bất chấp xa xôi, mưa nắng 

Anh Thư hiện là sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF). Cô có dịp đến thăm nhà lưu trú này trong chuyến đi Leadership Camp 2023 của Trung tâm Kết nối cộng đồng - UEF, với nhiều nội dung đa dạng như tặng học bổng, sinh hoạt vui chơi cùng trẻ.

Nhiều bạn nhỏ từ những sóc, buôn làng được các soeur đưa về, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và quan trọng là tạo điều kiện học tập để có thể kiến tạo tương lai tươi sáng. Với kinh nghiệm từng làm thêm ở trường mầm non và rất yêu trẻ, Anh Thư nhanh chóng làm quen, trò chuyện với các em.

"Chúng tôi dạy nhảy, hát, múa và cùng các em trình diễn những tiết mục đáng yêu. Ngày về, những "tình yêu" nhỏ ấy ôm chúng tôi và khóc nhiều, thương lắm!" - Anh Thư nhớ lại. Hình ảnh các em nhỏ ngoan ngoãn, giỏi giang, biết nấu ăn, tự giác dọn dẹp, lễ phép và hiểu chuyện khiến cô quyến luyến, mến thương.

Nhóm thiện nguyện của Anh Thư cùng các em nhỏ tại nhà lưu trú sắc tộc ở Bình Phước (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhóm thiện nguyện của Anh Thư cùng các em nhỏ tại nhà lưu trú sắc tộc ở Bình Phước (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong khi đó, Lê Đào Tú Uyên (21 tuổi) là thành viên nhóm thiện nguyện Happy Smile Charity - tập hợp các bạn trẻ mê làm từ thiện. Họ thường rong ruổi trên các tuyến đường để tặng thức ăn miễn phí cho người khó khăn. Ngoài ra, đều đặn 2 lần mỗi tháng, nhóm của Tú Uyên thực hiện khoảng 270 phần ăn gửi tặng các bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM).

Bắt đầu chỉ với 6 người, giờ đây Happy Smile Charity đã có hơn 20 thành viên. Họ tự gom góp kinh phí, chia nhau đảm đương từng khâu như: đi chợ, nấu ăn, đóng gói và trao đi. Đây là hành trình đặc biệt với Tú Uyên khi được nhận "thù lao" là nhiều tình cảm đáng quý.

"Thù lao" của những chuyến thiện nguyện- Ảnh 2.

Nhóm thiện nguyện của Thùy Dương đến với trẻ em khó khăn

"Mỗi khi đi tặng thức ăn, chúng tôi luôn gửi một phần cho cụ bà bán bánh ở góc đường, sẵn mua ủng hộ món bánh thơm ngon của bà. Vậy mà bà không bao giờ chịu nhận tiền, đòi tặng bánh ngược lại" - cô xúc động.

Tú Uyên nhớ mãi mấy hôm trời chuyển mưa tầm tã, cả nhóm vẫn dầm mình đi tặng cơm. Chẳng ai chịu nấn ná trú mưa vì lo rằng ở đâu đó, có thể nhiều người vô gia cư đang chờ món quà ấm áp, giúp phần nào vơi bớt cơn đói lòng giữa đêm ướt lạnh.

Hướng đến người yếu thế

Từng bị cho là bao đồng, làm việc không công nhưng Nguyễn Thị Thùy Dương (21 tuổi) không nao núng. Thậm chí, cô còn cảm thấy phấn khởi khi ngày càng có nhiều bạn đồng trang lứa dành thời gian cho những điều tử tế, dẫu nhỏ bé và bình dị. Với cô gái quê Bà Rịa - Vũng Tàu này, "thù lao" hậu hĩnh chính là niềm vui khi giúp người yếu thế tự tin hơn trong cuộc sống.

"Thù lao" của những chuyến thiện nguyện- Ảnh 3.

Nhóm thiện nguyện của Tú Uyên trao quà cho người bán rong

Thùy Dương tâm sự "cống hiến sức trẻ, lan tỏa những điều thiết thực đến với xã hội" là tâm niệm từ lâu của cô. Thùy Dương đã gắn bó 3 năm với Sketchnote For Good trong vai trò trưởng ban điều phối. Đây là dự án dùng sketchnote (phương pháp ghi chép nội dung bằng hình vẽ tay, chữ viết, biểu tượng...), nét cọ và màu vẽ để sản xuất giáo án, tập thơ chuyên biệt dành cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, tạo nên các tác phẩm mang thông điệp tích cực hướng đến người yếu thế.

"Xưởng vẽ bán chuyên" - như cách Dương thường gọi Sketchnote For Good - là điểm hẹn để các bạn trẻ vừa thỏa mãn tình yêu hội họa vừa có cơ hội phục vụ cộng đồng. Với Thùy Dương, tinh thần đóng góp và đam mê với dự án ngày càng lớn. Cô hào hứng: "Vẽ vời tưởng chừng là hoạt động nhẹ nhàng, có tính thư giãn song những nét cọ và màu sắc ấy chứa đựng bao tâm huyết của cả tập thể chúng tôi".

Thùy Dương và các bạn đồng hành còn tổ chức thành công nhiều workshop vẽ tranh, vẽ chậu đất, ốp lưng điện thoại... để gây quỹ cho các mái ấm. Nhóm còn vẽ tường, thiết kế sân chơi cho trẻ em một số nơi. 

Thêm tự tin, trưởng thành

Theo Thùy Dương, các hoạt động xã hội giúp tạo nền tảng để người trẻ trau dồi những kỹ năng mềm như: làm việc nhóm, lãnh đạo, quản trị thời gian và cảm xúc, gia tăng khả năng thấu cảm.

"Hãy mạnh dạn dấn bước và kết nối cùng mọi người. Chỉ khi thật sự bắt tay vào làm thì bạn trẻ mới cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp từ những dự án cộng đồng. Vượt qua áp lực ban đầu thì hành trang tuổi 20 sẽ thêm tự tin và trưởng thành hơn" - Thùy Dương bày tỏ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo