Niềm vui vượt khó vào vòng 2 của Thụy Sĩ như được nhân đôi khi tiền đạo Xherdan Shaqiri trở thành cầu thủ thứ nhì ở World Cup 2014 lập được hat-trick. Những bàn thắng của Shaqiri ghi vào lưới Honduras cộng thêm điều kiện cần thiết là Pháp không thua trước Ecuador đã giúp Thụy Sĩ có được 6 điểm, đứng nhì bảng F và sẽ vào so tài cùng Argentina.
Trước đó, lẽ ra Thụy Sĩ đã có thể thi đấu thoải mái hơn rất nhiều trước Honduras nếu không vừa đá vừa ngóng thông tin từ trận đấu cùng giờ. Khi tỉ số giữa Pháp và Ecuador vẫn là 0-0, người Thụy Sĩ rất sợ vì chỉ cần Ecuador giành chiến thắng tối thiểu trước “gà trống Gaulois”, mọi nỗ lực của Thụy Sĩ coi như vô nghĩa vì khi đó, 3 đội cùng có được 6 điểm nhưng Thụy Sĩ thua hiệu số bàn thắng bại trực tiếp giữa ba đội.
Ngay cả khi tiền vệ Antonio Valencia của Ecuador bị đuổi ở phút 50, tạo cơ hội cho Pháp có thể ghi bàn bất cứ lúc nào thì đội bóng láng giềng Thụy Sĩ vẫn cứ lo lắng ra mặt. Các học trò của HLV Ottmar Hitzfeld chỉ cố gắng duy trì thế trận áp đảo vừa phải trước Honduras sau khi đã sớm dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.
Chỉ đến khi trọng tài người Bờ Biển Ngà Noumandiez Doue thổi còi chấm dứt trận đấu giữa Pháp và Ecuador, các cầu thủ Thụy Sĩ mới thực sự vỡ òa niềm vui chiến thắng. Như vậy, đội bóng đến từ đất nước của những ngân hàng đã về nhì bảng F và sẽ đối đầu với Argentina của siêu sao Messi tại vòng 16 đội.
Trong khi đó, Pháp với dàn cầu thủ đồng đều cả từ vị trí chính thức đến dự bị, sẽ có dịp thử thách “đại bàng xanh” Nigeria vốn có nhiều cầu thủ trẻ trung và đang rất hưng phấn sau khi lách khe cửa hẹp để vào vòng đấu loại trực tiếp.
Bình luận (0)