Nghề chọn người
Nữ thầy lang đang chữa trị cho bệnh nhân bị trật xương khớp bả vai
Thông minh và có tâm cứu người, chẳng mấy chốc, cô gái Nguyễn Thị Thơm đã tự mình chữa trị bệnh cho người dân trong xóm. Ban đầu là những căn bệnh thông thường như nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm… rồi đến những căn bệnh nặng hơn như sỏi thận, sỏi mật, nóng gan, huyết áp cao…
Có rất nhiều người bệnh từ khắp các vùng miền trong nước và cả ở nước ngoài đã tìm đến và được bà Nguyễn Thị Thơm (ngụ quận Bình Thạnh - TPHCM), còn được bà con gọi là bà Ba Ròng (gọi theo tên chồng) chữa khỏi bệnh. Có một lần, người nhà ở miền Tây đưa người mẹ bị bệnh “giời leo” đến. Khuôn mặt của người bệnh đã bị các vết tổn thương làm da mặt sưng phù, ở giữa là các mụn mủ chi chít, xung quanh là những quầng đỏ... Thế mà, chỉ sau 2 lần chữa trị, vệt “giời leo” vắt ngang khuôn mặt và vòng qua cổ đã khô da, bệnh nhân không còn cảm thấy đau rát ở vùng da bị bệnh... Thấy gia đình người bệnh nghèo, nữ “thầy lang” còn cho thuốc và phụ giúp tiền xe về quê.
Khi tôi đến, bà Ba Ròng đang chữa trị cho một trường hợp bị “sút cánh” (theo cách gọi dân dã của “thầy lang”). T. Thông mới 16 tuổi, nhưng em đã có chiều cao 1,82 m, nặng gần 80 kg. Trong một lần khiêng chậu cây cảnh đã bị sai trật khớp bả vai. Người nhà đã đưa em vào bệnh viện nhưng sau khi chữa trị bệnh vẫn tái phát. Đến với bà Ba Ròng, em đã được bà nắn đưa khớp vai trở lại bình thường. Tuy vẫn còn hơi đau nhưng T. Thông vẫn có thể cầm được ly nước để uống.
Có trường hợp vị khách đến thăm bà, nhìn sắc diện, cặp mắt và sau khi xem mạch của khách, dù đang bị mệt sau khi chữa trị cho ca bệnh kể trên nhưng bà Ba Ròng lại đề nghị chữa trị cho người phụ nữ trung niên đang bị cao huyết áp, nhức đầu, tê tay... Sau hơn 1 giờ, bà hướng dẫn cho người phụ nữ tập một số bài tập giúp giảm căng thẳng… ,khuôn mặt người phụ nữ hồng hào và huyết áp đã trở lại mức bình thường.
Trong suốt những năm hành thiện cứu người, bà đã cứu chữa được nhiều người, thế nhưng bà chẳng bao giờ lấy của ai một đồng nào. “Làm sao bà có thể cứu giúp mọi người lâu dài?”. Nở nụ cười phúc hậu, bà nói: “Rất may là chồng, các con tôi, họ hàng thân tộc và nhiều người đã cùng hỗ trợ giúp tôi vật chất, cây thuốc… để trị bệnh cứu người”.
Ở tuổi 87, bà Ba Ròng vẫn còn rất minh mẫn và chỉ có một ước muốn bình dị: “Mong sao cho có sức khỏe và tìm được người có căn cơ, có tâm để truyền nghề, nếu không sợ mai một…”.
Tình cờ chứng kiến cách chữa trị bệnh hiệu quả của bà, tôi thật sự khâm phục và hiểu rằng vì sao mà bà Ba Ròng được nhiều người đặt cho tên gọi trìu mến nữ “thầy lang” là vậy.
Bình luận (0)