Bây giờ, tôi thấy rằng nếu cứ nghĩ ngợi vớ vẩn như trên thì chúng ta chẳng làm gì được. Trong hành trình cuộc đời này, tôi đã biết được rằng tôi có giá trị là một con người, không chỉ bởi công việc làm, bản lý lịch, ngoại hình của tôi, người tôi lấy làm chồng hoặc gia đình tôi. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều đáng được yêu thương chỉ bởi vì chính bản thân chúng ta.
Tôi cũng đã được biết rằng thay đổi là điều tốt. Bạn có thể phải từ bỏ một số điều bạn tin tưởng suốt một thời gian dài nhưng nay không còn có giá trị với bạn nữa. Chúng ta ngày càng lớn lên và trưởng thành. Chúng ta phải cho phép bản thân mình sự tự do để sẵn sàng thay đổi. Tôi không nói về chuyện thay đổi bằng cách chạy trốn hoặc giải phẫu thẩm mỹ hay nhuộm tóc. Tôi không nói về chuyện vứt bỏ đi các nguyên tắc cơ bản, giá trị và đạo đức của chúng ta. Hãy để cho những trải nghiệm của cuộc đời ảnh hưởng đến bạn và làm cho bạn trưởng thành.
Bình luận (0)