xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình càng già, càng... xa

Vy Thư

Tình cảm vợ chồng khi đã có tuổi là kết quả của cả một đời chung sống, cùng nhau vượt qua bao giai đoạn thăng trầm của cuộc đời với tình yêu, trách nhiệm và sự gắn bó. Vì vậy, càng già, tình nghĩa vợ chồng càng nồng thắm hơn

Tuy nhiên, có không ít trường hợp, tình càng già càng... xa bởi sự tương khắc dẫn đến những bất hòa, có khi chia tay dù tuổi đã xế chiều.

img

Minh họa: NGUYỄN TÀI

 
Bỗng dưng muốn xa
 
Bà Hoa năm nay 65 tuổi, chồng bà - ông Quang - 70 tuổi. Họ từng có những tháng ngày bên nhau hạnh phúc dù cuộc sống có lúc khó khăn và tính cách có phần trái ngược nhau. Ông vô tư, sôi nổi, thích giao du bạn bè; bà thâm trầm, ít nói, dễ hờn giận. Ba người con của ông bà đều đã trưởng thành và có nhà riêng. Trong căn nhà rộng rãi, đi ra đi vào chỉ có hai vợ chồng già. Hằng ngày, bà đi chợ nấu cơm, chăm sóc nhà cửa; còn ông khi thì tham gia sinh hoạt ở CLB thơ, lúc lại đến nhà bạn bè hoặc vào phòng riêng sáng tác, lên mạng xem tin tức...
 
Có chuyện gì cần bàn hoặc cần chia sẻ, bà  chẳng thấy ông đâu, đến lúc ông ngồi vào mâm cơm, bà lại mất hứng nói. Cứ thế, càng ngày họ càng ít có chuyện để cùng ngồi và nói với nhau, trừ khi có con cháu đến chơi.
 
Tâm sự với người bạn thân, bà thở dài, vợ chồng chẳng khác gì hai người ở trọ cùng nhà, nhạt nhẽo, xa lạ. Mới đây, bà quyết định về miền Bắc 2 tháng, xem ông sẽ xoay xở ra sao. Mới nghe bà nói sẽ xa nhà một thời gian, ông gật đầu: “Bà thích đi thì đi, có gì tôi gọi vợ chồng con Hai cũng được”. Vậy là bà khăn gói ra Bắc ở lại nhà người chị bà con. Thỉnh thoảng điện thoại cho con gái hỏi thăm tình hình ông, nhất quyết không điện trực tiếp cho ông. Còn ông, mặc vợ vắng nhà, không một lần ông điện thoại xem sức khỏe vợ ra sao. Ngày bà về, ông hỏi gọn lỏn: “Bà về rồi hả?”. Vậy thôi.
 
Cũng rơi vào tình trạng bỗng dưng muốn xa, ông Thanh quyết định dọn về nhà con trai ở Vũng Tàu sinh sống sau một thời gian đi ra đi vào như cái bóng trong chính ngôi nhà mình. Thật ra thì, đã từ lâu ông không thích tính “nói dài, nói dai, nói dở”, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể đay nghiến cả ngày của vợ nhưng vì các con, ông nhẫn nhịn bỏ qua. Vả lại, một ngày 8 giờ đi làm, 10 giờ ngủ, chỉ còn 6 giờ nghe bà ta thán cũng tàm tạm chấp nhận. Khổ nỗi, đến tuổi nghỉ hưu, bà lại càng nhạy cảm và thất thường, khó tính và độc đoán.
 
Nhà chỉ có hai vợ chồng nhưng bà ca cẩm suốt ngày, làm cho bầu không khí trong gia đình vốn yên tĩnh trở nên nặng nề, còn ông chóng hết cả mặt. Đôi lần góp ý không được, ông chọn giải pháp “câm điếc” nhưng trong lòng bức bối, khó chịu. Để rồi, sau một lần cãi nhau kịch liệt về một chuyện xảy ra trong quá khứ đã rất đỗi xa xưa, ông buồn chán gói ghém đồ đạc, đón xe đi Vũng Tàu.    
 
Ngã lòng
 
Cách đây hai năm, một người cấp dưới của ông Quốc bị tai nạn lao động và qua đời. Thương gia cảnh neo đơn của người đồng nghiệp, ông Quốc thường qua lại giúp đỡ vợ con và mẹ già của anh ta. Từ cảm kích, người phụ nữ trẻ nảy sinh tình cảm với ông dù tuổi tác chênh lệch khá lớn. Vốn không thích những chuyện lăng nhăng, mèo mỡ, vả lại đã có gia đình êm ấm, đàng hoàng, con cái thành đạt, ông Quốc tránh né. Nhưng  trước tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ trẻ tràn đầy sức sống trong khi vợ ông đã lớn tuổi, chuyện chăn gối không còn, thường xa nhà để chăm sóc các cháu nội - ngoại, dần dần ý chí ông bị lung lay. Rồi một ngày, ông họp gia đình, nói toàn bộ sự việc cho vợ con biết và đưa đơn xin ly hôn. Vợ ông câm lặng không nói được lời nào, các con ông nhìn cha như một vật thể lạ bởi trong mắt họ, xưa nay ông là người đàn ông chân chính, mực thước.
 
Vợ chồng lớn tuổi ly dị vì người thứ ba thật khó có thể chấp nhận, nhất là biết ăn nói làm sao với sui gia, các cháu? Sau nhiều ngày suy nghĩ, người con trai lớn của ông quyết định ra đòn cân não. Anh tìm gặp người phụ nữ nọ phân tích thiệt hơn kể cả những nỗi đau khổ, hụt hẫng mà vợ con ông đang đón nhận. Rất may, đó cũng là người phụ nữ biết phải trái, chị ta lẳng lặng dọn đi nơi khác, cắt đứt mọi liên lạc. Chờ cho cha nguôi ngoai phần nào, anh con trai lớn mới nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện với cha. “Bây giờ, giai đoạn sóng gió đã qua, cha mẹ tôi làm hòa trở lại. Mẹ tôi biết chăm chút bản thân và quan tâm đến cha tôi hơn. Chúng tôi cũng cố gắng tạo điều kiện để cha mẹ có thời gian bên nhau, hâm nóng lại tình cảm. Chuyện của cha mẹ tôi cũng là bài học cho chúng tôi biết cách gìn giữ hạnh phúc vợ chồng kể cả khi tuổi đã xế chiều”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo