xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cô gái bị thiêu sống: Hung thủ từng đưa nạn nhân về nhà chơi

Bài và ảnh: Quang Vinh

(NLĐO) - Trưa 23-4, trong cái nắng đầu hè giống như đổ lửa, chúng tôi đến nhà Nguyễn Phước Thành (SN 1974, phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), hung thủ thiêu chết chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990) vào đêm 20-4.

img
Di ảnh chị Phan Thị Hải Yến, người bị Nguyễn Phước Thành sát hại
 
Hung thủ hiền khô?

Ngôi nhà Thành nằm sâu trong hẻm số 17/33 Nguyễn Văn Linh. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, cửa nhà Thành  luôn đóng kín, người nhà không muốn  tiếp xúc với ai. Lân la dò hỏi, chúng tôi được nhiều người hàng xóm cho biết họ hết sức bàng hoàng trước hung tin nhận được, bởi lâu nay Thành vốn là người sống rất tình cảm và không có chuyện rượu chè, trai gái.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thành là con thứ trong gia đình có 8 anh em, hầu hết đều đã lập gia đình, ra riêng, còn Thành sống cha mẹ và một người chị gái. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ học hết cấp 2 thì Thành nghỉ học theo anh trai ra Nghệ An làm việc. Cách đây 10 năm, trong một lần đi dự  đám cưới về, Thành bị tai nạn xe máy chấn thương sọ não phải nhập viện điều trị mất mấy tháng, một thời gian rất lâu Thành mới đi làm trở lại.

Trước đây Thành có quen biết một cô gái ở gần nhà nhưng sau khi bị tai nạn thì Thành bị bỏ rơi. Có lẽ, cũng chính vì thế mà nhiều năm sau khi khỏi bệnh, Thành chẳng quen thêm cô gái nào.

Ở địa phương, nhiều người biết đến Thành bởi giọng hát rất hay, cách đây mấy tháng có bạn bè rủ đến phòng trà Dòng Thời Gian nghe nhạc và có tham gia hát, kể từ đó hầu như đêm nào Thành cũng đến phòng trà này. Nhiều người khẳng định có lần nhìn thấy Thành đưa chị Yến về nhà chơi cùng với một số bạn bè.

Một người hàng xóm của Thành kể: “Thấy thằng Thành xưa nay chẳng quen ai, giờ lại dẫn về cô gái xinh đẹp như thế ai cũng rất mừng. Cũng từ đó, cứ tối tối Thành lại xách mũ bảo hiểm đi bộ ra đường, chúng tôi cũng nghĩ chắc là người yêu đến đón đi chơi nên khi nào cũng thấy tâm trạng nó hứng khởi lắm”.

Trong lời khai sau khi đầu thú, Nguyễn Phước Thành cho biết, khi nghe tin chị Yến sẽ kết hôn với anh Trần Văn Thịnh trong năm nay thì Thành hoàn toàn sụp đổ vì Thành vẫn nghĩ rằng chị Yến yêu thương và dành tình cảm cho mình. Chính vì điều đó, vì ghen tuông nên Thành đã nảy sinh ý định giết chị Yến.
 “Vợ sắp cưới của em chết rồi!”
 
img
Bà Phạm Thị Đẹp, mẹ chị Yến đau buồn trước cái chết của con gái

Rời khu nhà nơi Thành sinh sống, chúng tôi trở lại nhà chị Yến ở đường Nguyễn Phước Nguyên, TP Đà Nẵng. Vừa bước vào ngõ, tiếng kinh cầu phát ra từ chiếc radio hết sức ai oán. Bà Phạm Thị Đẹp, mẹ chị Yến sau mấy ngày thức ở bệnh viện cho đến khi về lo tang lễ con gái đã không còn nước mắt. Bà gào khóc không ra tiếng: “Con ơi, Yến ơi, sao bỏ mẹ ra đi như vậy”, rồi gục ngay giữa nền nhà.

Thắp nén hương cầu cho linh hồn chị Yến được yên nghĩ, chúng tôi không khỏi cảm thấy nao lòng khi một tiếng chuông điện thoại phát ra: “A lô, vợ em! Vợ sắp cưới của em chết rồi anh ơi”- anh Trương Văn Thịnh, chồng sắp cưới của chị Yến khan giọng giải thích với một người quen.
 
img
Anh Trương Văn Thịnh bên quan tài người bạn gái vắn số của mình

Từ hôm nghe tin chị Yến bị đốt xăng đến nay, anh vào bệnh viện chăm sóc cho đến khi lo đám tang anh vẫn chưa về nhà. Mặc dù chưa phải chính thức là vợ chồng nhưng anh xin gia đình được cho anh mặc áo tang, lo tang lễ cho chị Yến.

 “Nghe tin, tôi chỉ nghĩ Yến bị đốt ở tay, chân gì đó, bị phỏng ít thôi. Tôi tức tốc đến bệnh viện thì thấy toàn thân Yến cháy đen. Lúc đó, Yến tỉnh dậy và nói: “Anh ơi e đau lắm, em không muốn điều này xảy ra, giờ mặt em thế này làm sao em sống nổi”. Tôi chưa kịp động viên thì cố ấy ngất đi rồi đi mãi…” - anh Thịnh buồn bã nhớ lại.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Anh Thịnh cho biết hai người quen nhau đã 3 năm qua bạn bè giới thiệu và đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm nay. Cách đây khoảng 10 ngày anh có nhận 2 tin nhắn từ một số máy lạ nhắn tin với nội dung chia rẽ hai người nhưng anh không để ý đến.

“Yến rất ít khi trò chuyện về công việc với tôi và chuyện cô ấy đi làm thêm  ở phòng trà tôi cũng không hề hay biết, nếu biết thì tôi nhất quyết không cho đi rồi. Cô ấy cũng không cho tôi biết về việc có người thường xuyên quấy rầy cô ấy. Giờ tôi vẫn chưa nghĩ được điều gì ở phía trước”- anh Thịnh nói.
Khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Phước Thành
Thượng tá Trần Mưu, Trưởng phòng CSĐT về TTXH Công an TP Đà Nẵng, cho biết sáng 23-4, cơ quan trên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phước Thành (SN 1974) về hành vi giết người.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20-4, tại phòng trà Dòng Thời Gian (số 48 Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chị Phan Thị Hải Yến bị Nguyễn Phước Thành dùng xăng dội từ trên đầu xuống rồi châm lửa đốt khiến chị tử vong sau đó một ngày tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi bỏ trốn ra Nghệ An, Thành đã được người thân vận động ra đầu thú.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo