xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Y án tử hình Nguyễn Đức Nghĩa

Tin-ảnh: N.Quyết

(NLĐO)- Sau một lần hoãn tòa trước đó vì luật sư đi… hội thảo quốc tế, hôm nay, ngày 11-11, Tòa án nhân dân Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử Nguyễn Đức Nghĩa. Từ sáng sớm, hàng chục người đã có mặt tại tòa, nôn nóng muốn xem mặt kẻ thủ ác và dự tòa.

Lúc 8 giờ 5 phút, xe chở Nguyễn Đức Nghĩa xuất hiện, người nhà của nạn nhân và của bị cáo cũng đã có mặt để tham dự phiên tòa. 8 giờ 20 phút, phiên tòa bắt đầu làm việc.
 
img
 
Nghĩa được dẫn giải từ xe xuống

Ngay sau khi bố của Nguyễn Đức Nghĩa là ông Nguyễn Đức Hùng qua đời do tai nạn giao thông, ngày 1-11, bà Phạm Thị Chuân, mẹ của Nghĩa đã gửi đơn lên TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao xin giảm án cho con.
 
“Con trai độc nhất là Nguyễn Đức Nghĩa thì đang đối mặt với bản án tử hình. Còn bố cháu thì lại qua đời một cách bất ngờ ngày trước ngày xét xử con trai mình. Định mệnh đã lấy đi người chồng của tôi. Còn người con trai duy nhất của gia đình tôi chỉ biết khẩn cầu tới các quý cơ quan xem xét để cho con trai tôi có cơ hội được sống, để tôi còn có được động lực sống nốt thời gian cuối của cuộc đời”, bà Chuân nêu lý do.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Ngô Ngọc Thủy, cho rằng, viết đơn là quyền của mẹ Nghĩa.
 
img
 
Nguyễn Đức Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm sáng 11-11

Tại phiên xét xử, HĐXX và luật sư có thể đưa ra hoặc không đơn xin này. “Lá đơn cũng có thể được xem xét như một vấn đề dưới con mắt nhân đạo của Nhà nước”, ông Thủy đánh giá. Trước đó mấy ngày, ông Thủy cũng vào trại giam thăm Nghĩa.

Ông Thủy cho biết, sẽ tiếp tục bào chữa cho Nghĩa theo hướng: Nghĩa không phạm tội giết người với tình tiết tăng nặng thực hiện tội phạm một cách man rợ mà chỉ là thủ tiêu man rợ.

Trong diễn biến khác, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người từng bào chữa cho Nghĩa ở phiên sơ thẩm cũng đề nghị gia đình Nghĩa về việc tiếp tục bào chữa cho Nghĩa.
 
img
 
Nghĩa cố trao đổi với mẹ trong giờ nghị án
 
Tại phần xét hỏi bắt đầu lúc 8 giờ  45, HĐXX tập trung làm rõ hành vi và động cơ của Nghĩa trong việc giết Linh.

Trước câu hỏi, động cơ nào khiến bị cáo giết Linh,  Nghĩa vẫn khăng khăng cho rằng, do Linh có một số cuộc điện thoại và tin nhắn, không cho xem, gặng hỏi mãi thì Linh bảo người yêu ở trong Bình Dương hay miền Nam.
  
“Trước khi đến thì Linh bảo Linh đang cô đơn, không có người yêu. Vì thế chúng tôi đến với nhau. Tôi cho rằng Linh đã lừa dối tôi nên trong giây phút ấy tôi đã giết Linh”, Nghĩa khai.
 
“Sau khi Linh chết, ngoài chuyện vứt tất cả vật chứng như xe máy, máy vi tính và điện thoại di dộng, bị cáo có sử dụng tài sản này không?”, chủ tọa hỏi.
Nghĩa cho rằng, sau khi gây án tại nhà của Yến, bị cáo muốn che giấu hiện trường nên buộc lòng phải mang tất cả đi cất giấu ở chỗ khác. 
  
Khi được hỏi nạn nhân Linh có biết Yến không, có biết G1 là nhà của Yến không, Nghĩa khai, Linh có biết Yến song Linh không biết nhà Yến. “Tôi chỉ nói đây là nhà người quen, không nói rõ là nhà Yến”.
 
img
 
Ông Nguyễn Văn Ba, bố của nạn nhân Nguyễn Phương Linh cũng có mặt tại phiên tòa phúc thẩm

Nghĩa cũng nêu rõ lý do kháng cáo của mình: trong cáo trạng và kết luận của HĐXX không khớp với nhau cũng như những gì diễn ra trong thực tế. “Các thành viên đều cho rằng tôi thành khẩn nhận tội, khai báo thành khẩn. Tôi giết người vì tâm lý chứ không phải để cướp tài sản. Nhưng cơ quan điều tra và HĐXX đều cho rằng tôi giết người cướp tài sản. Ngoài ra, giết người với tình tiết man rợ là không chính xác. Vì khi đâm 2 nhát, nạn nhân đã chết, lúc ấy việc giết người của tôi đã kết thúc. Không có tình tiết giết người man rợ ở đây”, Nghĩa biện hộ hùng hồn.

Trước khi gây án, Nghĩa nợ Yến 10  triệu và một số người khác. Ngay sau khi gây án, Nghĩa đã mang xe của Linh đi cầm lấy 11 triệu đồng và trả nợ cho một số đối tượng.
 
Tuy nhiên, Nghĩa vẫn cho rằng, việc mang xe, laptop, điện thoại đi là nhằm thủ tiêu, che giấu chứng cứ phạm tội.
img
 
Bố của nạn nhân Linh gục mặt khi nghe Nghĩa khai về việc chặt xác con gái ông
 
Kết thúc phần tranh luận, vị đại diện VKSND Tối cao ghi nhận thêm một tình tiết giảm nhẹ hình phạt của Nghĩa là "đã khắc phục một phần hậu quả".
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, trong thời gian đến với Nghĩa tại nhà Yến, Linh có nhắn tin, gọi điện cho người quen trên mạng.
 
Không có nội dung trao đổi tình cảm, yêu đương. Theo bị cáo, tình cảm với Linh chấm dứt từ lâu. Vì thế, lúc nhắn tin cho ai, tình cảm thế nào cũng không dẫn đến việc bị cáo ghen đến mức giết người.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cũng theo đại diện viện kiểm sát, bị cáo cũng khai nhận, nợ một số người, chơi game… nên việc Nghĩa giết người nhằm chiếm đoạt tài sản là hoàn toàn có căn cứ.

Về tình tiết tăng nặng, vị đại diện viện kiểm sát nhận xét rằng tại phiên sơ thẩm, luật sư và bị cáo cho rằng điểm này không phù hợp vì bị cáo đâm 1 nhát là bị hại đã chết ngay chứ không đem đến sự đau đớn cho nạn nhân. Hành vi giết người sau đó chặt đầu, cắt ngón tay phi tang.. biểu hiện sự tàn ác, dã man, gây kinh sợ cho người khác nên quy kết hành vi man rợ là đúng. Hậu quả của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, nhất thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội.
 
img
 
Nguyễn Đức Nghĩa nghe tòa tuyên án
  
Sau khi tòa tuyên y án tử hình, người dân tham dự phiên tòa lập tức vỗ tay hoan hô. Nghĩa bị áp giải ra xe chở phạm nhân trong tiếng khóc uất nghẹn của mẹ và người thân. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo