xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc đau đầu với phim bạo lực

Duy Trân tổng hợp

Sau tình dục, kinh dị..., màn ảnh xứ Hàn lại xuất hiện nhiều bộ phim bạo lực đến man rợ khiến xã hội lên án

Sau nhiều tuần lễ tranh chấp với Ủy ban Kiểm duyệt quốc gia và bị cắt thêm 7 phân đoạn với gần 80 giây bạo lực, bộ phim hành động kinh dị đầy máu me của đạo diễn Kim Jee-woon, I Saw The Devil, đã được cấp phép trình chiếu tại các rạp. Đây là bộ phim điện ảnh mang tính thương mại, có số vốn đầu tư lên đến 6 triệu USD.
 
img

Cảnh trong phim Ajusshi - một trong những phim bạo lực vừa được trình chiếu tại Hàn Quốc 

 
Trước đó, Ủy ban Kiểm duyệt quốc gia đã dán nhãn 18+ đối với bộ phim sắp ra mắt I Saw The Devil, khiến phim bị xếp vào loại “hạn chế chiếu”, chỉ có thể xuất hiện tại một số rạp dành cho người lớn.
 
Chính vì giới hạn này, I Saw The Devil đã bị giới phát hành e ngại nên không có “rạp người lớn” nào dám liên hệ để mua phim về chiếu. Thậm chí, có trang báo mạng còn tiên đoán rằng do có quá nhiều cảnh bạo lực, I Saw The Devil có thể không ra rạp được, thậm chí có thể vĩnh viễn không được trình chiếu ở Hàn Quốc.
 
Thông báo từ Ủy ban Kiểm duyệt quốc gia nói rằng phim I Saw The Devil có nội dung làm tổn hại đến lòng tự trọng và giá trị của con người. Trong đó có các phân cảnh mô tả tên sát nhân xẻo thịt người và cùng con chó của mình ăn từng mảnh cơ thể nạn nhân.
 
Theo báo chí Hàn Quốc, I Saw The Devil là một phim kinh dị và báo thù. Kyung Chul (Choi Min Sik) là một kẻ tâm thần có thói quen giết người chỉ để thỏa mãn thú vui. Gã chính là hung thủ của các vụ giết người hàng loạt theo những cách tàn nhẫn và ghê rợn nhất, với nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.
 
Với dòng phim bạo lực - kinh dị mới, những chuyện dao, súng bắn, giết chỉ là chuyện nhỏ, sự tàn nhẫn điên cuồng của con người mới là những gì được các nhà làm phim Hàn Quốc lựa chọn trong khuynh hướng làm phim bạo lực mới của họ.
 
Các nhà sản xuất phim Hàn hiện đang thi đua tạo ra những nhân vật ngày càng tàn ác, đẫm máu nhiều hơn mức bình thường. Bằng chứng là những bộ phim điện ảnh mới đây được công chiếu tại các rạp đều là những phim nhuốm màu hận thù - sát nhân - hành động điên loạn, như: Ajusshi (The Man from Nowhere), Moss, Bedevilled...
 
Từ chuyện của I Saw The Devil, báo chí Hàn bắt đầu bình luận về sự trở lại của những bộ phim bạo lực sẽ làm tăng thêm nhiều tội ác trong thực tế.
 
Và các chuyên gia về giáo dục đã bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng những bộ phim phát hành gần đây có thể khuyến khích việc bắt chước các tội ác. Trong đó, mạnh mẽ nhất là giáo sư Lee Su-jeong, hiện đang giảng dạy môn tâm lý tội phạm ở Trường Đại học Kyonggi: “Không phải ai xem phim cũng đều bắt chước các cảnh bạo lực. Nhưng chắc chắn là các bộ phim bạo lực có ảnh hưởng đến tâm lý trẻ em, thanh thiếu niên và cả người lớn không biết được điểm khác nhau giữa đúng và sai.
 
Vì trẻ em được nuôi dạy theo những khuôn mẫu người lớn nên việc làm ra những bộ phim quá bạo lực này đã đem đến những hình mẫu tồi tệ”.
 
Sim Young-seop, một nhà phê bình phim đang điều hành Trung tâm Phục hồi phim ảnh ở Seoul, cũng đồng quan điểm này. Ông nói thẳng thắn: “Phim I Saw The Devil nguyên bản có thể làm tổn thương cả với người bình thường. Tôi có thể nói chắc chắn một điều là phim ảnh Hàn Quốc đang trở nên cực đoan và đen tối hơn”.
 
Báo chí Hàn cũng dẫn lại vài vụ án giết người hàng loạt, man rợ nhất theo cách đã có trong phim cũng như lời khai của các hung thủ cho rằng phim đã chỉ cho họ cách giết người như thế.  
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo