xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình của Uyên Linh ở Việt Nam Idol 2010

Thu Hằng

(NLĐO)- Cô bé “không cao” người Sài Gòn tham gia vòng thi thử giọng tại Hà Nội với một lựa chọn thông minh, đó chính là thế mạnh nhạc quốc tế với bài hát“If I ain’t got you” của công chúa dòng nhạc R&B Alicia Keys.

Sự mở đầu này đã thực sự chinh phục được ban giám khảo, Uyên Linh nhận được lời nhận xét ngọt ngào như sau: “Với chất giọng khỏe cùng với khuôn mặt xinh xắn, Uyên Linh sẽ còn đi xa hơn nữa tại cuộc thi Vietnam Idol”. Và Trần Nguyễn Uyên Linh không chỉ đi xa mà còn đoạt luôn vòng nguyệt quế đêm 25-12 để trở thành thần tượng VN Idol 2010 trong sự tán thưởng nồng nhiệt từ khan giả đến Ban giám khảo.
 
img
Uyên Linh những ngày còn...ngơ ngác ở vòng loại VNIdol

img

Ở vòng Nhà hát cái tên Uyên Linh bắt đầu được khán giả biết đến khi “cô nàng tóc nối” này hoàn thành phần thi hát nhóm trong bài hát “Giận anh” đầy ấn tượng, tuy nhiên đây vẫn là dấu ấn chung của tập thể chứ chưa phải là dấu ấn riêng. Thậm chí ngược lại với Mai Hương, cô bé 16 tuổi nhưng tỏ ra rất dạn dĩ trên sân khấu, Uyên Linh lúc đó còn có phần…rụt rè. Ở phần thi solo Linh có màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục trong bản blue jazz của đàn chị Mỹ Linh “Tình 2000”.
 
Tới vòng Studio chứng kiến sự “lột xác” ngoạn mục của Uyên Linh, cũng là lời minh chứng hùng hồn cho phương châm “dù không cao nhưng luôn muốn vươn cao hơn” của cô nữ sinh Học viện Ngoại giao. Mái tóc tém đậm chất tomboy thay cho mái tóc dài “không mấy hợp lý” trước đó, những bộ đồ “đen chìm nghỉm” tạm thời bị gác lại, thay vào đó là những bộ đầm kiểu cách “rất hợp với dáng Linh.”
 
img
Ca khúc "Với Anh" của UL khiến BGK bất ngờ
 
Có vẻ như đây mới thực sự là Uyên Linh mà người ta muốn nhìn thấy. Với bản phối mới ca khúc “Với anh” của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Uyên Linh đã làm hài lòng ban giám khảo, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tặng cho “cô nàng ngoại đạo” hai chữ ca sĩ và nhạc sĩ Quốc Trung thì bắt đầu lấy lại hứng thú sản xuất âm nhạc cho các ca sĩ vốn mất từ lâu và suy nghĩ lại về việc sản xuất âm nhạc cho ca sĩ. 
 
Không mấy bất ngờ khi Uyên Linh sớm có được tấm vé đặc cách vào thẳng vòng Gala chung kết Vietnam Idol trong đêm công bố kết quả ngay sau đó. Tuy nhiên sự tán dương của ban giám khảo và sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả cũng tạo áp lực không nhỏ cho Uyên Linh khi đến với đêm Gala thứ nhất. Song, “cô bé hạt tiêu” đã biến điều đó thành động lực và ở đây người ta bắt đầu phát hiện ra Uyên Linh với một cá tính âm nhạc tuyệt vời, khi mang đến những nét lạ trong các ca khúc đã được thể hiện vô cùng thành công trước đó bởi các tên tuổi lớn.
 

img

Người ta không còn nhận ra sự nhẹ nhàng êm ái ở “Những lời buồn” đã được Phương Vy thể hiện trước kia, Uyên Linh pha trộn thêm chất R&B và Blue khiến các khúc trở nên “dữ dội” bất ngờ. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực sự ấn tượng với sự khác lạ này, và anh nói: “…với em, anh nhận thấy 1 điều là từng động tác rất nhỏ trên người em nó giống như là  hơi thở khi em đang hát vậy, như âm nhạc nó đang chảy trong từng mạch máu của em,và điều đó anh rất là thích!”.
 

img

“Mùa đông đã qua” ở đêm Gala thứ 2 của Uyên Linh khiến nhiều giám khảo chưa nhận xét được vì “phải ngồi im tận hưởng.” Tuy nhiên, biểu diễn lại một ca khúc của diva Mỹ Linh, sự thể hiện của Uyên Linh ở đêm này chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của khán giả và vẫn mang tiếng chưa thoát ra được khỏi cái “bóng” của Mỹ Linh.
 
Đêm Gala thứ 3 thực sự là một thử thách với Uyên Linh, bởi cô gái với khao khát cháy bỏng tạo ra dấu ấn riêng của mình đứng giữa hai lựa chọn R&B hay Dance. Và không muốn “chìm” với phong cách R&B vốn tạo nên hình ảnh quá quen thuộc của mình, Uyên Linh mạo hiểm với Dance vốn không phải sở trường của mình với bài hát “Lời của ánh mắt”. Sự thử nghiệm này không mấy thuyết phục giám khảo “bởi em nhảy không đẹp,” “em hợp với R&B hơn”, tuy nhiên sự thành công của Uyên Linh là đã mang được chất lửa vào âm nhạc và khiến khán giả không thể không nhún nhảy theo. 
 

img

Đêm Gala thứ 4 là đêm thực sự khán giả chờ đợi Uyên Linh, bởi không biết “giọng ca vàng Tiếng hát ngoại thương Hà nội” sẽ thể hiện thế nào trong đêm sở trường của mình, đêm hát nhạc tiếng Anh. Chọn “Falling” của Alicia Keys, Uyên Linh khiến nhiều người không nhận ra khoảng cách của một người Việt hát tiếng Anh nữa, đến nỗi giám khảo Diễm Quỳnh phải thốt lên: “Ôi! Whitney Houston của tôi đây rồi!”.
 

img

Đêm Gala thứ 5 với chủ đề “Những bài ca không quên” thực sự là một đêm khó đối với các bạn trẻ Việt Nam Idol 2010. Không biết có phải vì “choáng ngợp” trước những tên tuổi quá lớn của các tác giả “Những bài ca không quên” mà Uyên Linh để lộ đôi chút dè dặt trong ca khúc “Khát vọng” của nhạc sĩ Thuận Yến.
 

img

Câu chuyện ở đây là nhạc sĩ Quốc Trung không cho rằng “Khát vọng” là một bài ca không quên và “Tôi phải xem xét lại thẩm mỹ âm nhạc của em”. Tuy nhiên khán giả thì vẫn rất thích thú với màn trình diễn này của Linh bởi vẫn với “Khát vọng” mà diva tên tuổi Thanh Lam từng tạo nên dấu ấn riêng của mình, người ta không thể không phiêu theo những khắc khoải lãng đãng đậm chất blue jazz mới mẻ đầy dụng ý của Uyên Linh.
 

img

Tuy nhiên dường như điều đó vẫn chưa đủ đánh thức khán giả, Uyên Linh lần đầu tiên lọt vào 1 trong 3 thí sinh có nguy cơ “rơi đài”. Hẳn kết quả này khiến nhiều khán giả bất ngờ nhưng may mắn là Linh không phải là người phải nói lời chia tay cuộc thi tại vòng này.
 
Đến với đêm diva bằng ca khúc “Trở lại tuổi thơ”, một bài hát đã từng được Mỹ Linh và cô con gái Anna thể hiện rất thành công, Uyên Linh được giám khảo Diễm Quỳnh đánh giá là thí sinh tốt nhất trong top 10, vị giám khảo “khó tính” Quốc Trung thì nói rằng: “Lúc em nói, giọng của em rất kinh khủng. Nhưng không hiểu sao, lúc em hát lại hay như thế.” 
 
Sự chiếm trọn cảm tình của khán giả và sức hút từ giọng hát có tố chất diva của Uyên Linh khiến người ta vô cùng bất ngờ và sửng sốt khi MC Phan Anh đọc tên người phải hát bài hát chia tay của đêm Gala 6 chính là Uyên Linh. Đêm công bố kết quả lại càng kịch tính khi Đăng Khoa – thí sinh nhận được rất nhiều “vote” từ khán giả muốn rút lui sớm. Sự việc chưa hề có tiền lệ trước đó khiến tất cả đều bất ngờ.
 
Cuối cùng, đề nghị của Đăng Khoa được chấp nhận và Uyên Linh tiếp tục được giữ lại cuộc thi. Sự việc chưa hẳn đã hoàn toàn xấu, bởi nó như một nhân tố khiến người ta chú ý nhiều hơn tới Việt Nam Idol 2010 vốn cũng không êm ả. Đến lúc này khán giả dường như không thể thờ ơ với cảm xúc của mình được nữa, kể từ đó Uyên Linh không còn nằm trong top nguy hiểm nữa.
 

img

Vượt qua cú sốc suýt bị loại đêm trước, Uyên Linh đến với đêm gala 7, đêm song ca với sự tự tin đầy bản lĩnh. Bản song “Em và tôi” của Uyên Linh và Lân Nhã khiến khán giả không khỏi tủm tỉm với hai bạn trẻ, bởi Lân Nhã thể hiện như một “chú rể rụt rè” vậy. Bất ngờ nhất của đêm song ca chính là phần trình bày ca khúc "Anh mãi là" của Uyên Linh và Mai Hương, hai giọng ca được đánh giá “cùng đẳng cấp” nên đã có một màn tung hứng hết sức thuyết phục khiến khán giả bất ngờ. 
 

img

Những gì Uyên Linh thể hiện ở những đêm trước đó thực sự khiến khán giả dành cho cô nhiều tình cảm, nhưng phải chăng vì cô nổi bật từ rất sớm nên sự tiến bộ của cô qua từng đêm thi vẫn chưa thoản mãn được sự kỳ vọng của những người yêu mến.Cho đến đêm Gala 8, thì sự chờ đợi đó mới được đền đáp bằng hai màn trình diễn bùng nổ trong “Chỉ là giấc mơ” và “Đường cong”. Đây mới thực là chất men mà khán giả khao khát từ lâu. Sau đó cái tên Uyên Linh được người ta nhắc đến như một hiện tượng âm nhạc và không ít người đã mặc nhiên coi cô là Idol năm nay.
 

img

Tuy nhiên đây cũng là áp lực lớn cho cô gái 22 tuổi này, bởi sự thành công quá lớn ở đêm gala 8 mở ra cho cô một hành trình mới, khó khăn hơn rất nhiều, đó là vượt qua chính mình ở đêm Gala 9, đêm quyết định ai sẽ trở thành Việt Nam Idol 2010 và đối thủ duy nhất còn không kém phần lợi hại, chính là “Cám con” Mai Hương.
 

img

Linh một lần nữa thể hiện được kỹ thuật và đẳng cấp của mình khi mang lại sức sống mới   chọn một ca khúc du dương và đậm chất pop ballad của nhạc sỹ Quốc Trung – “ Sao chẳng về với em” trong phần đầu, và sau đó thực sự khiến khán giả bùng nổ với “Take me to the river” của ca sĩ Al Green. Những bước nhảy tự tin, sự trình diễn tự nhiên đầy phiêu lãng của Linh khiến khán giả chìm đắm trong đêm âm nhạc, đến mức chị Siu và nhạc sĩ Quốc Trung không biết nói gì hơn là xin một nụ hôn của Uyên Linh.
 

img

Kết thúc đêm thi bằng một ca khúc chiến thắng (Winning song) – “Cám ơn tình yêu” của nhạc sỹ Huy Tuấn dành riêng cho Việt Nam Idol 2010. Bài hát dẫn dắt khán giả qua nhiều cảm xúc và chị Siu dù không muốn so sánh cô với Mai Hương nhưng cũng phải thốt lên rằng “khi em hát cảm xúc tăng gấp bội phần”.
 
img
img
 
Uyên Linh đã trở thành thần tượng trong mắt nhiều người, nhưng điều công chúng yêu nhạc còn mong muốn hơn là giọng ca “chạm đến trái tim” của cô gái chưa qua trường lớp âm nhạc này sẽ tiếp tục lay động lòng người ra sao khi cô chính thức đặt chân vào làng âm nhạc VN.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo