xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ bày tỏ tình yêu với "sư phụ" của mình

Bài: Thanh Hiệp (ảnh do NS cung cấp)

(NLĐO) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều nghệ sĩ tất bật đến thăm thầy cũ, bày tỏ tình yêu với người đã truyền nghề, đốt cháy ngọn lửa đam mê sáng tạo trong họ. Những nghệ sĩ "lên chức" thầy lại hân hoan khoe những lời chúc xúc động từ các học trò.

img
Các diễn viên trẻ chúc mừng NSƯT Trần Minh Ngọc tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM
                  
NSƯT đạo diễn Trần Minh Ngọc hạnh phúc vì được các diễn viên của CLB Diễn viên trẻ Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP HCM bất ngờ tặng bánh kem, chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. "Là nhà giáo, chúng tôi thực sự xúc động trước những nghĩa cử, những ân tình mà toàn xã hội đã và đang dành cho những người thầy. Nhất là với những người thầy làm nghệ thuật như chúng tôi! Bởi, đưa các em sang sông, con đò đó lại tiếp tục hành trình xuôi ngược” - nghệ sĩ này chia sẻ.

img

Đạo diễn Chánh Trực nhận quà chúc mừng của các học trò trong ngày Nhà giáo VN
                 

Đạo diễn Chánh Trực với hơn 10 năm làm công tác giảng dạy bên cạnh việc dàn dựng vở diễn, chương trình cho truyền hình từng rất xúc động khi một số học trò không tiếp tục theo nghiệp diễn vẫn đến tặng hoa, bày tỏ sự kính trọng. Ông kể lại: "Có em đến tặng hoa và nói rằng: "nhờ thầy khuyên, em không có tố chất diễn viên nên chọn nghề khác, tránh uổng phí thời gian, tiền bạc của gia đình. Nay, em đã thành đạt ở lĩnh vực kinh doanh nhưng những bài học thầy dạy vẫn là kim chỉ nam để em sống tốt, ý nghĩa cho gia đình, xã hội". Khoảnh khắc đó rất xúc động, tôi muốn bật khóc!”.
                                                                                                                                                                                                                             
NSƯT Thành Lộc chia sẻ trên trang cá nhân về ngày 20-11: “Chưa bao giờ làm thầy ai và cũng chưa nhận ai là học trò bao giờ! Vậy mà nhận được một lời chúc - nói thật là ngượng và không dám nhận: "Con chào thầy! Thầy ơi, tuy chưa được thầy dạy chữ nào nhưng những vở kịch do thầy thực hiện đều là những bài học của con về sân khấu cũng như cách làm người! Thầy của con nhắc về thầy nhiều lắm! Hy vọng một ngày nào đó không xa, con sẽ được nhìn thấy thầy bằng "mắt thịt"! Chúc thầy 20-11 vui vẻ và hạnh phúc! Người học trò "chưa được công nhận" của thầy!".

img
Các diễn viên trẻ chúc mừng nhà giáo - nghệ sĩ Xuân Hiểu

Nghệ sĩ Bạch Long có đến ba thế hệ học trò trong suốt quá trình gầy dựng Đoàn đồng ấu mang tên của anh. Vì lượng học trò đông đảo, anh luôn tất bật vào ngày tết thầy cô. Nghệ sĩ này cho biết năm nay, ngày "tết" đến sớm hơn hai ngày vì anh bận quay phim. Trở thành thầy nhiều năm, anh tâm đắc nhất câu nói của ba: “Ai cũng biết là thước phải thẳng, là cân phải chính xác nhưng muốn "thẳng" hay "chính xác" đều phụ thuộc ở người cầm”. Đã chọn con đường làm thầy, mọi việc phải "cầm cho chắc".

img
Các diễn viên đoàn Đồng ấu Bạch Long chúc mừng thầy Bạch Long trong ngày 20-11
                                                                                                                                                                          
NSƯT đạo diễn Ca Lê Hồng nhận được nhiều hoa, bà xúc động nói: “Trong bất kỳ xã hội nào, vị trí của người thầy cũng luôn được đề cao. Nước ta hiện nay, khi mà khoảng 1/4 dân số đi học và có hơn 1 triệu nhà giáo, những hoạt động của giáo dục luôn trở thành tâm điểm của toàn xã hội. Bởi vậy, tôi thật không vui khi ở đâu đó còn xuất hiện những câu chuyện buồn về sự xuống cấp của đạo đức nhà giáo hay những hành vi làm tổn thương nghiêm trọng truyền thống "tôn sư trọng đạo".
                                                                                        
NSƯT Hữu Châu là người hạnh phúc nhất! anh nhận được nhiều hoa và mang tất cả hoa đến tặng cho những người thầy là nghệ sĩ đã dìu dắt anh thành đạt rồi trở thành thầy cô  đứng trên bục giảng. Anh tâm sự: “Tuy dạy bộ môn tiếng nói sân khấu nhưng tôi không buông lơi việc giúp các em trau dồi và nâng cao phẩm chất của người nghệ sĩ!”.

img
Phượng Liên và người thầy đã dạy tiểu học cách đây 55 năm
                                                                                                                                                                                                     
Nghệ sĩ Phượng Liên đưa lên trang cá nhân bức ảnh chụp chung với người thầy đã từng dạy chị cách đây 55 năm khi còn học tiểu học tại Trường tiểu học Đạo Đức – Cần Thơ, chị nói: “Vẫn biết rằng nghề giáo ngày nay còn rất nhiều khó khăn, người thầy không chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ mà còn phải sống có lý tưởng và bản lĩnh mới có thể bám trường, bám lớp nhưng tôi tin kỳ vọng mà thầy cô đi trước trao lại cho thế hệ nhà giáo sau này vẫn sẽ được tiếp nối. Với tôi, những điều phản giáo dục ở một số bộ phận thầy và trò đang diễn ra qua phản ảnh của báo chí chỉ là một bộ phận nhỏ, không ảnh hưởng đến nền tảng giáo dục đúng truyền thống đạo đức của người Việt”.
                                                                                                                                                                                                                                     
NSƯT Trọng Phúc tâm sự: “Mỗi năm đến ngày 20 tháng 11 lòng tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả, đó là những cảm xúc mong nhớ, tiếc nuối về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học đã mãi xa. Tôi nhớ ơn nhạc sĩ Doãn Bình, người thầy đầu tiên dẫn dắt mình vào nghề, dạy thanh nhạc cho. Ngày 20- 11 không chỉ là ngày để học trò có thể bày tỏ được tình cảm với thầy cô mà đây là dịp thầy trò được gần gũi nhau hơn, trao đổi, lắng nghe những kinh nghiệm của nghề. Với nghệ sĩ chúng tôi, vai diễn hay, ca khúc được công chúng đón nhận chính là món quà ý nghĩa nhất dâng tặng thầy cô của chúng tôi”.

img
NSND Kim Cương đến thăm nghệ sĩ lão thành Kim Chưởng trong ngày Nhà giáo VN
                                                                                                                                                                                                                                                                  
NSND Kim Cương xúc động nhận đóa hoa tươi thắm của NSƯT Minh Hạnh, người học trò cưng mà bà đã dìu dắt khi còn ở đoàn kịch nói mang tên bà. “Giờ Minh Hạnh đã là thầy, về giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tôi mừng vì em tiếp tục công việc bỏ dở dang khi đoàn kịch Kim Cương ngưng hoạt động. Nhiều em diễn viên trẻ dù tôi không còn dìu dắt nhưng vẫn luôn nhớ tôi như một người thầy, rất hạnh phúc” - nữ nghệ sĩ này kể.
                                                                                                                                      
“Nhân ngày này, MC Trấn Thành tặng tôi đóa hoa và lời chúc hết sức ý nghĩa. Tôi chỉ nhắn nhủ đến các học trò thân yêu của mình rằng: "Người thầy không thể nào dạy tốt được khi không có sự hỗ trợ, hợp tác tốt từ phía học sinh, nhất là trong thời buổi làm nghệ thuật bị chi phối nhiều như hiện nay. Chính các em là nguồn cảm hứng là động lực để chúng tôi thực hiện tốt công việc của người thầy"- Nghệ sĩ hài Hữu Nghĩa bộc bạch.
                                                                                                                                                                                      
NSND soạn giả Viễn Châu  vui mừng vì ngày này ông nhận được nhiều hoa, ông tâm sự: “Cho tôi mượn lời nhà  thơ Quách Mạt Nhược (Trung Quốc) nói về nghề giáo: "Mặt trời mọc, mặt trời tắt. Trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Nhưng ánh sáng người thầy không bao giờ tắt".  
img
NSND Ngọc Giàu đến thăm thầy - NSND soạn giả Viễn Châu nhân ngày Nhà giáo VN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo