Hồng Ân cùng 2 linh mục và 2 vị sư thể hiện ca khúc này dưới dạng hợp ca để làm bài hát chủ đề cho dự án từ thiện này của mình. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán album Ánh sáng từ tâm (gồm 11 ca khúc đậm chất nhân văn, tình đời, tình người, như: Cát bụi, Mẹ tôi, Đời đá vàng, Và con tim đã vui trở lại, Nếu như còn một ngày để sống...) sẽ được đưa vào Quỹ Ánh sáng từ tâm nhằm giúp trẻ em không may mắc căn bệnh thế kỷ từ khi chào đời. Trong ngày đầu tiên ra mắt, ca sĩ Hồng Ân cũng gửi đến trung tâm 10 triệu đồng trước khi gom tiền bán album để gửi tặng tiếp.

Là một giọng ca trữ tình rất được công chúng yêu thích nhưng 2 năm nay, Hồng Ân vắng bóng trên thị trường âm nhạc. Thi thoảng, anh xuất hiện trong vài chương trình truyền hình, vẫn với những ca khúc trữ tình xưa cũ. Anh bảo mình vẫn có sản phẩm riêng vì tình yêu âm nhạc vẫn không đổi. Chỉ là những ai yêu mến thì tìm nghe chứ anh chưa quen với kiểu quảng bá nhờ truyền thông showbiz như nhiều người đang làm. Nhưng riêng với album này, anh phải tổ chức họp báo bởi theo anh: “Nếu nhiều người biết đến và ủng hộ, tôi mới có nhiều tiền để giúp các em. Tôi gửi toàn bộ số tiền thu được cho những trẻ em cần được yêu thương này”.
Ở thị trường giải trí cần có chiêu thức quảng bá như hiện tại, cách làm của Hồng Ân có phần “lỗi thời”.
Khán giả còn nhớ trong chương trình Về chốn bình yên diễn ra cuối năm ngoái, ca sĩ Quách Tuấn Du gây bất ngờ khi nhờ sư thầy xuống tóc cho anh ngay trên sân khấu để tỏ lòng sám hối những lỗi lầm trong đời cũng như cắt đứt duyên trần tục. Nhưng mới đây, công chúng lại thêm một phen bất ngờ khi giọng ca này chủ động mời người đẹp tai tiếng Mỹ Xuân, sau khi ra tù vì tội môi giới mại dâm, đóng chung trong một phim ca nhạc (MV). Trong MV này, Mỹ Xuân xuất hiện với những cảnh “khoe thân” táo bạo. Và khi MV chưa chính thức phát hành thì lại rò rỉ trên mạng một đoạn phim quay cảnh cô gái (Mỹ Xuân đóng) đang làm mẫu cho chàng họa sĩ vẽ tranh khỏa thân cũng như những hình ảnh đang tắm trong bồn trần trụi đến phản cảm cùng lời rao: Đây là những hình ảnh mới nhất của “người đẹp bán dâm” gây chấn động dư luận trước đây.
Một giọng ca từng được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ xây dựng hình ảnh cho mình bằng chất lượng chuyên môn như Hương Tràm lại tạo hình ảnh giật gân để quảng bá bản thân. Hết trò ăn mặc hở hang, nay gây náo động các trang báo mạng bằng những hình ảnh nụ hôn đồng giới gây tranh cãi. Rồi sau những chia sẻ tỏ ra đầy ngây thơ và trong sáng kiểu “chỉ là vui thôi, chẳng nghĩ gì”, Hương Tràm khẳng định sự trở lại của mình bằng việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới đồng thời tham gia một dự án phim với vai trò diễn viên…
Chuyện quảng bá (PR) với đủ chiêu trò, muôn màu muôn vẻ chẳng còn lạ ở thị trường nhạc Việt. Nhưng những quảng bá cho mục đích từ thiện, dù bắt nguồn từ bất cứ lý do gì cũng góp phần mang lại lợi ích cho người được thụ hưởng. Chưa biết album phát hành vì mục đích từ thiện của ca sĩ Hồng Ân được công chúng đón nhận đến mức nào và dự án từ thiện Ánh sáng từ tâm của anh đi đến đâu nhưng việc làm của anh chắc chắn sẽ được công chúng và người trong giới ghi nhận, trân trọng.
Bình luận (0)