xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thúy Hằng diễn thật như đời

Hoàng Lan Anh

Gương mặt cá tính, mạnh mẽ nhưng hầu như tất cả các vai diễn của Thúy Hằng đều đầy nước mắt và chạm đến cảm xúc người xem

Không bất ngờ khi tên Thúy Hằng được xướng lên trong lễ trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Thúy Hằng trong phim “Cuộc đời của Yến”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Thúy Hằng trong phim “Cuộc đời của Yến”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Hóa thân vào vai Bưởi trong “Những đứa con trở về”, Thúy Hằng hoàn toàn chinh phục người xem bởi lối diễn tự nhiên rất có hồn, thậm chí là cả chất giọng Quảng Trị mà cô mang lại. Xem Hằng diễn cảnh chèo đò, cảnh dầm mình dưới làn mưa tầm tã rồi một mình chơi vơi trong trong ngôi nhà hoang ngay sát nghĩa địa, người ta không thấy cô diễn, mà thấy Hằng đang cùng ăn, cùng sống, cùng thở với nhân vật của mình. Với “Cuộc đời của Yến” cũng vậy, Hằng cũng khóc, thậm chí trong mơ vẫn khóc, vì những bi kịch mà cuộc đời đã mang cho nhân vật của mình.

Thúy Hằng trong phim “Những đứa con của làng”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Thúy Hằng trong phim “Những đứa con của làng”. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Có sức hút đặc biệt

Lối diễn tự nhiên đầy cảm xúc của Thúy Hằng tạo ấn tượng mạnh với người xem. Cô cũng chính là minh chứng điển hình không phải người mẫu nào lên phim cũng là “bình hoa di động”.

Cô đóng phim không nhiều nhưng hễ vào vai nào là vai đó gây được chú ý. Rất nhiều người mẫu chuyển ngang sang đóng phim nhưng không phải ai cũng có cái duyên như Thúy Hằng. Cô có sự thu hút đặc biệt với người xem không hẳn là vì sắc đẹp, cũng không phải vì sẵn là người nổi tiếng mà vì diễn xuất thật như đời. Điều đáng nói là khả năng diễn xuất thật như đời ấy lại có được một cách hoàn toàn tự nhiên.

Chính Thúy Hằng cũng thừa nhận là ngoài chữ “duyên”, khó có thể lý giải tại sao cô lại có thể vào vai nhẹ nhàng, ngọt ngào như thế. Với vai Bưởi, Hằng không hề đọc trước kịch bản, dù trợ lý đoàn phim đã gửi và giục cô đọc nhiều ngày trước đó. Hằng bảo khi ấy cô đang vào vai Nga trong phim truyền hình “Mưa bóng mây”, vai ấy lại rất nặng, nên cô không dám đọc kịch bản phim khác vì sợ phân tâm, mất đi sự nhập tâm với nhân vật. Mãi đến trước ngày thử vai cho phim, Hằng mới được diễn viên Trung Hiếu kể qua về cốt truyện nhưng chỉ kể lưng chừng. Chính cái phân cảnh chưa được kể ấy lại là cảnh mà đạo diễn yêu cầu Hằng diễn. Nhưng dù thế, diễn xuất của Hằng vẫn được mọi người rất thích. Đến cô cũng không hiểu sao mình có thể nhập tâm nhanh để khóc được ở cảnh diễn thử này.

Tay ngang làm nên chuyện

Xuất thân từ một người mẫu, nhưng chính Thúy Hằng từng thừa nhận suốt những năm tháng đi học, cô không hề nghĩ sau này sẽ liên quan đến con đường nghệ thuật. Sinh ra trong một gia đình nghèo, thuần nông, nhà có 5 chị em, Thúy Hằng tự nhận là cô bé nhất, xấu nhất nhà. Đến năm học cấp 3, cô vẫn đen nhẻm, tóc cắt 3 phân như con trai, cao 1,65 m và nặng chỉ 35 kg. Đến tận khi vào ĐH, chiều cao đã là 1,69 m, Hằng cũng chưa đầy 40 kg. Nuôi giấc mơ đi thi hoa hậu để nếu có vào vòng chung kết sẽ được vào TP HCM chơi nhưng tiền không có, mọi thứ đều không, Hằng chỉ vào tốp các người đẹp Hà Nội. Nhưng từ cuộc thi này, Hằng đã lọt vào mắt Công ty người mẫu Elite và từ đây, cô được dẫn dắt đi những bước đầu tiên của nghề người mẫu.

Hoài Anh của “Bí mật Eva” năm 2009 đã đánh dấu sự có mặt của Thúy Hằng trên màn ảnh truyền hình. Cô đồng ý đóng “Bí mật Eva” chỉ đơn giản vì phải thế chân một người mẫu mà đạo diễn phim nhờ cô tìm hộ. Nhưng hơn cả những gì ê-kíp sản xuất bộ phim chờ đợi, Thúy Hằng đã tạo cho mình một thương hiệu riêng - “Thúy Hằng Eva” - để đi tiếp với những bộ phim sau này. Từ đây, dù là diễn viên tay ngang, dù không ít lần từ chối với những lý do bận bịu liên quan đến gia đình, kinh doanh, những vai diễn dài hơi vẫn được các đạo diễn dành cho Thúy Hằng, từ “Mưa bóng mây”, “Làm chồng đại gia” cho đến hai vai diễn điện ảnh “Những đứa con của làng” và “Cuộc đời của Yến”.

Gương mặt cá tính, mạnh mẽ nhưng hầu như tất cả các vai diễn của Thúy Hằng đều đầy nước mắt. Nữ diễn viên xinh đẹp tâm sự rằng ai gặp cô cũng nghĩ đây là một người mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thực ra, sâu thẳm Hằng là người dễ tổn thương, dễ khóc. Mỗi vai diễn, cô luôn đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật để ứng xử theo những tính cách ấy. Khi đã toàn tâm toàn ý với nhân vật, chỉ cần một lời nói, một cái nhìn, nước mắt của cô cũng trào ra, chạm tới trái tim khán giả.

Không vì giải thưởng

Những ai từng làm việc với Thúy Hằng đều ghi nhận khả năng và sự hết mình của cô nhưng Thúy Hằng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã thành công. “Với tôi, đơn thuần điện ảnh chỉ như một cái nghiệp, bình thường người ta chọn nghề thì tôi lại nghĩ rằng nghiệp chọn tôi và tôi chỉ hoạt động nghệ thuật bằng niềm đam mê chứ tôi không phải là người thành công” - nhân vật Nga của “Mưa bóng mây” tâm sự. Nói về giải thưởng mà nhiều diễn viên chuyên nghiệp thật sự mơ ước, Hằng bảo trước khi nhận lời tham gia “Những đứa con của làng” và “Cuộc đời của Yến”, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để đạt được cái gì đó, ví dụ như giải thưởng. “Tôi không hề “đặt cược” hay phải cố gắng gồng mình “cày cuốc” để nhất định phải giành được giải thưởng. Tất cả đều xuất phát từ niềm đam mê với nghệ thuật và tôi cứ hoàn thành tốt công việc của mình là được. Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ rằng diễn xuất càng nhiều sẽ giúp tôi càng hiểu thêm được về số phận cũng như cuộc sống của mọi tầng lớp người trong xã hội mà thôi. Sẽ rất thú vị nếu như mình được chiêm nghiệm những cảm xúc khác bằng cách hóa thân vào nhân vật của mình. Tôi thích cảm giác được trải nghiệm qua từng vai diễn bởi mỗi nhân vật đều có nội tâm khác nhau với những hoàn cảnh sống khác nhau, để rồi tự hỏi, nếu như đặt mình ở vị trí đó, tôi sẽ cư xử, suy nghĩ và hành động như thế nào sao cho hợp lý hợp tình nhất” - người đẹp của phim “Bí mật Eva” cho hay.

Dành thời gian nhiều hơn cho gia đình

Giải thưởng, với nhiều người, được xem là cơ hội để bước đi những bước tiếp theo. Nhưng khi trả lời về những dự án tương lai, Thúy Hằng nói cô chưa có bất cứ dự định nào cụ thể. Cô bảo mình đóng phim bằng cảm xúc, mà cảm xúc con người chỉ có hạn nên có lẽ cô sẽ tạm nghỉ một thời gian để tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh. Dành thời gian cho gia đình, con cái và chờ đợi khi nào có vai diễn thực sự tâm đắc, cô chắc chắn sẽ tham gia.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo