Tình thơm
Thưa, tình vui hết một đời
Ngày trôi trong nắng? Rã rời bóng mưa?
Môi còn thơm sữa yaourt
Ai đem giọt máu bỏ bùa tình si?
Trăng xanh bóng núi uy nghi
Cảo thơm là Tố Như thi ngải trầm
Vẫn còn phương thảo dấu chân
Lướt qua ngày tháng phù vân tự tình
Đã yêu? Yêu lấy yêu tinh
Thư trung điệp tử rập rình bủa vây?
Tình vui trên những ngón tay
Xòe ra thấy núi và mây hẹn hò...
LÊ MINH QUỐC
Minh họa: Hoàng Đặng
Im lặng ngày xuân
Là những buổi sáng im lặng đến tức thở
im lặng như nước
dâng lên ngập lụt căn phòng
đã lâu rồi mùa xuân không tinh khôi
không làm sao thấy được
những run rẩy thiêng liêng của hơi thở đất trời
ngày đầu tiên năm mới
ngày lòng ta hoang mang
ta đã đánh mất những gì
cho cuộc tồn tại
chờ gặp lại những mắt mai vàng trong sân nhà
ngày chùng lạnh
mơ hồ hình dung những con đường hiền lành cũ
những ô vườn chỉn chu rơm rạ
Đinh Thị Như Thúy
Trong nắng xuân vàng
... Rồi một chiều ta lặng thầm quay về
giọt nắng vàng, ơi bầu trời hạnh phúc
bởi nơi ấy, bóng mẹ già trước ngực
bởi nơi ấy, có dáng em trên lưng
Người đàn bà, dáng mẹ già lời quê
kìa cánh cò hay là em chấp chới
bởi trong nắng em hồng hào rất thực
như quê hương tôi rưng rức trong lòng
Giọt nắng vàng giọt nắng vàng liêu xiêu
vạt nắng vàng, vạt nắng vàng ta yêu
yêu được sống sợi nắng vàng lồng lộng
sống được yêu sống là yêu ta yêu.
NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
Bình luận (0)