Ngay sau ba ca khúc của diva Thanh Lam là sự góp mặt sôi nổi của nhóm rock No Brain, nhóm nhạc vừa nhận giải thưởng nhóm ca sĩ được yêu thích tại lễ trao giải thưởng âm nhạc đại chúng năm 2007 tại Hàn Quốc. Bốn chàng trai sôi nổi trẻ trung đã làm nóng khán phòng bằng những ca khúc quen thuộc của họ, đó là Little Baby, một bản rock ballad trữ tình; Rain and you, ca khúc nằm trong soundtrack của phim Sao đài phát thanh và I am falling in love with you... Chuyên nghiệp, sôi nổi, tự nhiên, những chàng trai Hàn Quốc đã cống hiến cho khán giả Việt một đêm trình diễn hết mình đúng như những gì họ đã hứa trong buổi họp báo trước đó một ngày.
Người đẹp Ngô Thanh Vân đã chứng minh với khán giả, cô không chỉ đẹp mà còn hát hay với ba ca khúc Hát một mình, Cho người tình xa và Trái tim tượng đá. Nhưng có lẽ gây bất ngờ nhất, chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất là những ca khúc của nữ ca sĩ xinh đẹp Lee Jung Hyun. Từng nhận giải thưởng “Hallyu” tại lễ trao giải nghệ sĩ Hàn Quốc, Lee Jung Hyun là một trong những ca sĩ “Hallyu” tiêu biểu của Hàn Quốc mà tên tuổi đã được biết đến ở Trung Quốc, Hồng Kông cũng như Đông Nam Á. Tại buổi họp báo do Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức, trước mặt các nhà báo là một Lee Jung Hyun dịu dàng, đầy nữ tính. Nhưng trên sân khấu lại là một Lee Jung Hyun sôi động hết mình. Hát hay, nhảy đẹp, phong cách cực kỳ chuyên nghiệp, buổi ra mắt của Lee Jung Hyun với ba ca khúc Crazy love, Change the sadness, Wa đã thực sự giúp khán giả Việt Nam có được cái nhìn chân thực nhất về các ngôi sao “Hallyu” của Hàn Quốc.
Đêm khai mạc liên hoan phim còn có sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng Park Chan-wook (đạo diễn của hai bộ phim Old Boy và Nàng Kưmja thân thiện từng đoạt giải thưởng của Ban giám khảo Liên hoan Phim Cannes năm 2004) và người đẹp Kim Ah Joong. Tiếc rằng phần giao lưu của cặp đạo diễn, diễn viên này không nhiều và có lẽ do quá mệt mỏi vì di chuyển liên tục nên người đẹp Kim Ah Joong đã tỏ ra khá bối rối trước những câu hỏi của các MC.
Bình luận (0)