xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ Đức Tuấn: Nghệ sĩ mấy ai kiếm tiền rồi đầu tư cho nghệ thuật…

Thùy Trang

(NLĐO) - Ca sĩ Đức Tuấn thừa nhận tính đến hiện tại, anh không có bất cứ người bạn nào trong showbiz vì những người bạn cũ đã thay đổi và điều đó thì không phù hợp với anh nữa.

Phóng viên: Có vẻ như anh đang "bỏ bê" âm nhạc, "bỏ bê" cả những hào quang mà anh đã cố công gầy dựng suốt nhiều năm qua vì chỉ lo chạy, thích làm một runner (người chạy)?

Ca sĩ Đức Tuấn: Tôi vẫn chăm chỉ cho công việc ca hát của mình. Thị trường có mấy sô đâu mà xuất hiện. Rảnh rỗi không đi hát thì tôi đi chạy. Niềm đam mê thể thao với tôi là vô tận, tôi cũng không phải là người thích làng nhàng, làm gì là làm tới nơi tới chốn.

Chạy hay âm nhạc cũng thế cả. Không có nhiều show diễn thì mình thực hiện những sở thích khác, những điều mang lại sự vui vẻ cho cuộc sống của mình. Thời nào rồi mà còn phải sống vì ý kiến của người khác. Với tôi cứ gì làm mình hạnh phúc là mình làm.

Còn với âm nhạc, tôi vẫn luôn ấp ủ những dự định, đặc biệt năm nay là năm thứ 23 tôi theo nghề hát. Nhưng âm nhạc của tôi mang giá trị trường tồn chứ không chạy theo xu hướng, vì vậy đâu có gì mà phải gấp, phải làm tới nơi tới chốn, vì khán giả của tôi cần những điều đó, mà tôi thì cũng muốn những điều đó.

Ca sĩ Đức Tuấn: Nghệ sĩ mấy ai kiếm tiền rồi đầu tư cho nghệ thuật… - Ảnh 3.

Anh thừa nhận mình không phải là người của showbiz

. Nhưng nếu không theo xu hướng, từ chối công nghệ, anh sẽ đi thụt lùi mất và điều đó sẽ mang đến không ít hệ lụy khác?

-Tôi là một nghệ sĩ truyền thống, thích những thứ thật như hát live với âm thanh ánh sáng, với cảm xúc có phần dịch chuyển của khán giả từ bài này sang bài khác, phát hành album vật lý thay vì tung vài sản phẩm lên mạng cho đúng xu hướng… Tôi không từ chối công nghệ và cũng thừa nhận sự giỏi giang khéo léo của những bạn trẻ hiện tại nhưng những điều đó không phù hợp với tôi nên tôi không theo đuổi nó.

Tôi là một nghệ sĩ rất nghệ sĩ nhưng tôi lại không cần phải sống cuộc sống của một ngôi sao. Tôi cũng không có nhu cầu về cuộc sống "sang chảnh" với đồ hiệu nên nhu cầu thực sự tối giản. Tiền là gì? Danh vọng là gì? Với tôi, đó đơn giản là phần thưởng mình có được khi tận tâm cho công việc của mình. Nó không phải là mục tiêu tôi phấn đấu để tìm kiếm nên bao nhiêu với tôi cũng đủ.

Ca sĩ Đức Tuấn: Nghệ sĩ mấy ai kiếm tiền rồi đầu tư cho nghệ thuật… - Ảnh 4.

Anh chỉ là một nghệ sĩ rất nghệ sĩ mà thôi

.Nhưng làm thế thì tiền đâu có nhiều để mà tái đầu tư cho công việc?

-Mấy người trong showbiz kiếm tiền rồi đầu tư cho nghệ thuật? Họ kiếm tiền rồi bồi đắp cho sự xa hoa của bản thân đấy chứ. Nhu cầu con người mỗi người mỗi khác. Không ai sai hay ai đúng cả. Nhưng ở cá nhân mình, một người theo đuổi nghệ thuật truyền thống và dành toàn bộ thu nhập cho sản phẩm. Cuộc sống của tôi viên mãn vì được làm những điều mình muốn, sống trọn vẹn mỗi ngày, không phải hối tiếc điều gì và quan trọng nhất sống cho chính mình chứ không phải vì ai mà sống.

.Anh thẳng thắn đấy nhưng đôi khi ở showbiz này, sự thẳng thắn là điều rất phiền?

-Tôi đâu phải là người của showbiz. Tôi chỉ là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật theo phương thức rất truyền thống nên không bị quy luật của showbiz chi phối. Ngay cả bạn ở showbiz tôi còn không có và thực tế, điều gì đó không phù hợp với mình tôi không muốn liên quan đến.

Như việc tôi từng có một nhóm bạn là người nổi tiếng trước đây nhưng sau này, họ thay đổi nhiều bởi guồng quay của showbiz nên tôi không còn là bạn của họ nữa. Thẳng thắn không phiền gì cả chỉ là nó không mang đến những lợi ích ngoài mong đợi cho một ai đó mà thôi.

Ca sĩ Đức Tuấn: Nghệ sĩ mấy ai kiếm tiền rồi đầu tư cho nghệ thuật… - Ảnh 5.

Anh không có bất cứ người bạn nào trong showbiz

.Dù vậy, thị phi showbiz cũng vây quanh anh?

-Nói chính xác thì đôi lần thị phi showbiz phi thẳng vào tôi. Có điều tôi không quan tâm với những điều đó. Khi ai đó chỉ trích mình có lẽ họ cũng đúng ở một khía cạnh nào đó. Còn mình thì chỉ cần sống đúng là đủ.

.Tuổi này rồi, anh nghĩ đến hai chữ "gia đình" chưa?

-Tôi chưa bao giờ lông bông cả. Cuộc sống của tôi luôn có hai chữ gia đình bảo bọc. Với tôi khái niệm "lập gia đình" là xưa rồi mà gia đình chính là có những người yêu thương chăm sóc mình và ngược lại. Tôi có điều đó nên đủ viên mãn rồi.

Ca sĩ Đức Tuấn: Nghệ sĩ mấy ai kiếm tiền rồi đầu tư cho nghệ thuật… - Ảnh 6.

Anh bảo tính cách mình giống như nhạc sĩ Phạm Duy

.Nhưng anh có đang yêu ai không?

-Đừng hỏi vì sao Đức Tuấn hát nhạc Phạm Duy hay. Vì tôi giống y chang tính cách của ông ấy. Tôi yêu nhân loại, yêu mọi người, không cụ thể một ai cả nhưng luôn luôn ở trạng thái yêu say đắm. Có phong lưu đa tình nhưng mọi thứ chỉ làm cho cuộc sống thêm phong vị mà thôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo