NSƯT Hồng Vân: Tam hỷ đón Xuân
NSƯT Hồng Vân quả là người hạnh phúc nhất trong đêm trao Giải Mai Vàng lần thứ IX. Khi được ban tổ chức mời đến tham dự lễ trao giải với nhiệm vụ công bố hai nghệ sĩ cải lương đoạt giải, Hồng Vân không ngờ mình lại “ẵm” giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Tin vui thứ hai là Sân khấu Kịch Phú Nhuận đã nhận được Giải Mai Vàng. Hồng Vân cười thật tươi: “Thật ra tôi có tới ba tin vui, vì ngày 3-1 vừa qua tôi đã lên xe hoa về nhà chồng. Và trong đêm diễn này ông xã tôi - diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh - đã thay mặt Ban Chủ nhiệm Sân khấu Kịch Phú Nhuận lên nhận giải. Quả là một mùa Xuân có tam hỷ”.
Ca sĩ Hồng Nhung: Cho em xem một tí !
Ca sĩ Hồng Nhung là khách mời trao Giải Mai Vàng cho ca sĩ đoạt giải. Nhưng cô không ngờ rằng tên của cô có trong chiếc phong bì Nữ ca sĩ đoạt Giải Mai Vàng lần IX và được khắc trang trọng trên kỷ niệm chương. Liếc qua bốn tấm kỷ niệm chương thấy có tên ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ - ca sĩ Trịnh Nam Sơn đã nhanh tay ôm chặt vào người, mặc cho ca sĩ Hồng Nhung theo năn nỉ: “Cho em xem một tí”. Có lẽ Trịnh Nam Sơn muốn cho Hồng Nhung một “cú” bất ngờ đứng tim. Và Hồng Nhung muốn đứng tim thật sự, khi tên của mình đoạt giải được ca sĩ Tạ Minh Tâm đọc lên.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ với hai “hiệp sĩ”
Sau sự cố bị giãn dây chằng chân phải cách đây hai năm, khi tập vai công chúa Phi Long trong vở Xử án Bàng Quý Phi tại rạp Hưng Đạo, Thoại Mỹ đã bị teo cơ dẫn đến việc phải đi khập khiễng nhiều năm qua. Cuối năm nay chị được các bác sĩ đề nghị nhập viện phẫu thuật, nối lại dây chằng nhưng cho đến ngày tổ chức lễ trao Giải Mai Vàng, vết thương của chị chưa cho phép Thoại Mỹ tham gia biểu diễn. Tuy nhiên, Thoại Mỹ vẫn cố gắng đến tham dự. Khi đến Sân khấu Lan Anh, chị có nhờ Kim Tiểu Long làm “hiệp sĩ” dìu mình vào tận chỗ ngồi, không ngờ khi nghe Hồng Vân - Lê Tuấn Anh xướng tên Kim Tiểu Long đoạt giải, Kim Tiểu Long đã nhanh chân bỏ chị lại, chạy trước. May sao nhờ có nhà báo Đinh Phong và nghệ sĩ Thành Lộc dìu chị lên, xuống sân khấu. Thật ra Kim Tiểu Long quá vui mừng mà quên mất nhiệm vụ.
Đan Trường và một fan hâm mộ đặc biệt
Trong đêm trao Giải Mai Vàng, có nhiều khán giả và bạn đọc bị khuyết tật đã đến chúc mừng các nghệ sĩ đoạt giải, trong đó có nhiều bạn đọc ngồi xe lăn, chống nạng. Ở cuối buổi lễ trao giải, một cô bé mà chúng tôi chưa kịp hỏi tên đã nhờ mấy anh bảo vệ Sân khấu Lan Anh bế lên sân khấu để tặng hoa cho Đan Trường. Cô đã nhờ phóng viên chụp bức ảnh này (xem ảnh) rồi khóc òa lên vì vui sướng. Còn Đan Trường đã không cầm được xúc động: “Phần thưởng lớn nhất trong đời tôi là được làm bạn thân của những fan hâm mộ này”.
Bình luận (0)