xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chết oan vì hố ga

Phạm Dũng - Đăng Lê

Một bầu không khí tang thương bao trùm ngôi nhà chị Mai, nạn nhân bị xe tải cán chết do va vào hố ga rồi ngã ra đường

Ngày 11-10, chúng tôi đến nhà chị Hà Thị Tuyết Mai. Trưa Thủ Đức, trời mưa tầm tã; ở đầu hẻm, lá cờ tang rủ buồn. Một màu trắng bao trùm con hẻm dẫn vào nhà nạn nhân, đó là màu của những vòng hoa cúc tiễn biệt, màu trắng của những chiếc áo tang.
 
img

Do va vào hố ga nhô cao nên chị Mai cùng xe ngã ra đường và bị xe tải cán chết 

 
Xót cho con trẻ
 
Định mệnh đã đến với chị Hà Thị Tuyết Mai (SN 1968, ngụ quận Thủ Đức-TPHCM) vào lúc 10 giờ ngày 9-10, khi chị đang trên đường chở con đi học về.
 
Đến trước số nhà 913 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức - TPHCM, xe của chị đã va vào miệng hố ga nhô cao lấn ra đường, chị Mai té ngã, cùng lúc, xe tải biển số 60K-2429 trờ tới, cán ngang đầu chị.
 
Cháu bé, con chị, may mắn ngã vào bên trong nên thoát nạn. Tại hiện trường, không ai có thể cầm được nước mắt khi nhìn cảnh cháu bé, trên vai còn mang cặp, khóc la thảm thiết khi chứng kiến cái chết thảm của mẹ.
 
Thắp cho nạn nhân nén hương, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến nét mặt người thân chị lạnh ngắt, chỉ có sự im lặng trong khói hương.
 
Chồng chị Mai, anh Lê Quốc Đức, gương mặt ủ dột, thì thào: “Tai nạn ập đến quá bất ngờ, cho đến bây giờ, tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi chịu không nổi khi nhìn con trẻ bị chấn thương tâm lý”.
 
Chứng kiến cảnh mẹ bị tai nạn, từ 3 hôm nay, cháu N. (7 tuổi) không nói không rằng, cứ giam mình trong phòng. Gia đình an ủi, vỗ về bảo cháu xuống thắp hương cho mẹ nhưng N. nhất quyết không chịu vì sợ. 
 
img
Con trai chị Mai khóc ngất trên vai một người đi đường khi chứng kiến cái chết thảm của mẹ. Ảnh: ĐĂNG LÊ
 
Còn nhiều hố ga “tử thần” khác
 
Trở lại hiện trường vụ tai nạn, nhiều người dân còn “nổi da gà” khi kể lại sự việc người phụ nữ bị xe tải “nuốt chửng”.
 
“Cũng con đường này, cũng cái hố ga này đã cướp đi hai mạng người và làm bị thương vô số người”- chị Ánh Phượng, nhà ở gần nơi xảy ra tai nạn, bức xúc.
 
Còn chị Hoàng Yến, đưa tay về phía hố ga, nói lớn: “Con đường này xe chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, hầu như ngày nào cũng có người tông vào miệng hố ga ngã lăn ra đường. Tôi không thể tưởng tượng nếu như những nạn nhân bị ngã mà xe tải lao tới thì sẽ thế nào!”.
 
Anh Hoàng, chủ cửa hàng gần đó, kể lại: “Thời điểm đó, tôi đang xếp hàng lên kệ, nghe một tiếng động mạnh, tôi nhìn ra thì thấy chị Mai đang lồm cồm ngồi dậy. Cháu bé bị văng vào lề đường. Tôi chưa kịp chạy ra đỡ chị Mai thì chiếc xe tải lao đến và...”.
 
Rời khỏi nơi xảy ra tai nạn, chúng tôi chạy dọc tuyến đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và đếm được có tới 13 hố ga nhô ra đường. Hơn nữa, đường Kha Vạn Cân khá hẹp nên nhiều lúc hai xe đi ngược chiều có thể ép người đi đường văng lên lề.
 
 Một cán bộ Công an quận Thủ Đức, người trực tiếp điều tra vụ tai nạn trên, cho biết: “Mặc dù nguyên nhân vụ tai nạn còn đang trong quá trình điều tra, tuy nhiên, dấu vết thu thập được tại hiện trường thể hiện rõ có sự va quệt vào nắp cống hố ga”.
 
Điều này cũng được anh Lê Quốc Đức (chồng nạn nhân) xác nhận qua kết luận ban đầu của cơ quan chức năng với gia đình anh.
 
Cùng ngày, khi chúng tôi trưng ra một số hình ảnh những hố ga “tử thần” dọc tuyến đường Kha Vạn Cân, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 - Sở GTVT - đơn vị quản lý con đường này - cũng không thể ngờ những “cái bẫy” đó lại tồn tại trên tuyến đường với mật độ giao thông dày đặc như vậy.
 
“Ngay hôm nay, chúng tôi sẽ gửi văn bản cho đơn vị thi công là Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP để yêu cầu họ xử lý. Chắc chắn không thể để tồn tại những mối nguy hiểm này, hoặc đưa hố ga vào phía trong hoặc là dùng hố ga chìm”- ông Hùng nói.
 
Khẳng định với chúng tôi, anh Đức cho biết: “Lo xong hậu sự cho vợ, tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng để tính đến việc có khởi kiện chiếc xe gây nạn và sự cẩu thả của đơn vị thi công hố ga hay không”.
 

Hố ga từng “nuốt người”
 
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 7-3-2008, ông Võ Thanh Tòng điều khiển xe máy từ tỉnh Đồng Nai lên TPHCM để giải quyết công việc với  bạn hàng. Đến trước số nhà 913 Kha Vạn Cân (nơi gây ra cái chết của chị Mai), xe ông Tòng tông vào miệng hố ga nên cả người và xe ngã xuống đường. Bất ngờ một xe tải chở cát lao tới cán ngang người ông Tòng.
 
Trao đổi với chúng tôi chiều 11-10, anh Võ Thanh Quang (con ông Tòng) vẫn còn bức xúc: “Cách đây hơn 2 năm, ba tôi chết oan uổng do tông trúng hố ga. Tôi tưởng sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, nhưng thật buồn khi  một người nữa phải chết tức tưởi như vậy!”.
 
Ph.Dũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo