xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Người cô "gieo" xuân yêu thương nơi rẻo cao

Phạm Thị Yến

(NLĐO) - Gần 30 năm gieo chữ, thì cũng có chừng ấy năm cô giáo ấy sẻ chia hơi ấm tình người từ chính trái tim ấm nồng yêu thương của cô tới những học trò khó khăn nơi điểm trường cô công tác.

Tây Bắc những ngày cuối năm mùa xuân như reo ca vạn vật. Lòng người hân hoan cùng niềm tin, sự hi vọng một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc tròn đầy. Hòa vào mùa xuân của lòng người, một ngày mới của cô giáo Phạm Thị Lan Anh người đồng nghiệp của tôi những ngày xuân gần kề càng hối hả và tất bật hơn thật nhiều.

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy nơi đá núi cheo leo của điểm trường cách thị trấn gần 30km cô giáo còn có thêm " nhiệm vụ trái tim yêu thương" mách bảo mà nhiều năm qua cô vẫn cần mẫn như chú ong thợ lan tỏa tình người, kết nối những trái tim, những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân trên khắp mọi miền đất nước để gieo mầm hi vọng, gieo " xuân yêu thương" tới lớp lớp thế hệ học trò vùng cao nơi cô giảng dạy hay những phận đời bất hạnh, những học trò mồ côi và cả những cụ già neo đơn đón một cái Tết ấm nồng qua những xuất quà, những chiếc áo ấm, đôi tất đại hàn,…

Những chuyến xe chở " mùa xuân" hi vọng

Gần 30 năm gieo chữ, thì cũng có chừng ấy năm cô giáo ấy sẻ chia hơi ấm tình người từ chính trái tim ấm nồng yêu thương của cô tới những học trò khó khăn nơi điểm trường cô công tác bằng những chiếc bút, cái áo ấm hay tập vở,… do cô tự trích tiền lương của mình mua quà trao cho học trò bằng ánh mắt khích lệ. Để rồi tình yêu thiện nguyện ấy nó cứ âm ỷ cháy trong trái tim cô giáo vùng cao cho tới một ngày cô " mạnh dạn" tự xin gia nhập các nhóm thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước hình chữ S xinh đẹp với mong muốn qua hình ảnh về những hoàn cảnh đáng thương cô gửi các nhóm sẽ giúp đỡ cho những học trò của cô.

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Người cô "gieo" xuân yêu thương nơi rẻo cao- Ảnh 1.

Cô Lan Anh (áo đỏ) đang chở đồ đến nhà học sinh tranh thủ giờ nghỉ trưa

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Người cô "gieo" xuân yêu thương nơi rẻo cao- Ảnh 2.

Cô Lan Anh (đứng thứ 2 từ trái sang) trong một chuyến thiện nguyện của mình

Và nhiều năm nay qua sự kết nối cùng mong muốn con đường đến trường của học trò nghèo bớt gập ghềnh, cuộc sống của bà con dân bản bớt khó khăn cô ngày ngày vẫn nhận quà, nhu yếu phẩm, vẫn đến với những mảnh đời bất hạnh sẻ chia với họ qua những suất hỗ trợ, những nhu yếu phẩm cần thiết, đồ dùng vật dụng cá nhân,… Bất cứ có mạnh thường quân nào gửi cô giáo lại lên đường và cũng chính cô mang vào tận nơi phát cho ai cần để rồi mỗi dịp xuân về công việc " vác tù và hàng tổng" ấy của cô lại dày đặc. Cô chạy đi chạy lại như con thoi, tự mình lên lịch, liên hệ và sắp xếp thời gian cùng các đoàn thiện nguyện cô kết nối được đến với những hoàn cảnh khó khăn.

Tôi nhớ mãi mùa xuân năm 2019 khi ấy tôi vẫn là đồng nghiệp dạy cùng trường với cô. Năm 2019 ấy đã có những chuyến xe chở " yêu thương" vượt đèo dốc tới với bà con, học trò khó khăn nơi xã Chiềng Sung tôi công tác và cũng từ đó đến xuân Giáp Thìn 2024 năm nay cô giáo ấy vẫn cần mẫn kết nối thật nhiều chuyến xe " mùa xuân" chở nhu yếu phẩm như: Gạo, mì tôm, bánh mứt, dầu ăn, quần áo,.. tặng bà con thuộc diện hộ nghèo, neo đơn 3 xã Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) khi Tết nguyên đán gần kề với trị giá gần bốn trăm triệu đồng để bà con đón một cái Tết thêm phần ấm cúng, thêm sự đủ đầy,…

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Người cô "gieo" xuân yêu thương nơi rẻo cao- Ảnh 3.

Những chiếc bánh chưng, áo ấm các con được nhận

Rồi cũng 5 năm qua, mỗi khi mùa xuân của Tây Bắc đại ngàn gần kề nơi lộc non mới nhú. Nơi những bông đào hồng tươi chúm chím, nơi những bông mận trắng tinh khôi lấp ló những bản làng của bà con nơi sườn núi, dốc đá cheo leo cô giáo Phạm Thị Lan Anh còn có thêm những tải quần áo ấm mùa đông mà cô xin được từ các nhóm thiện nguyện gửi để cô chở " mùa xuân ấm" ấy nơi yên xe mang vào phát cho bà con các bản cô đã hẹn qua trang Facebook cá nhân, tranh thủ giờ nghỉ trưa cô vào bản phát quần áo cho bà con lựa. Cũng những giờ trưa ít ỏi ấy hôm nào cô nhờ được xe tải cô sẽ gửi những tải đồ ấm áp, những đôi tất, đôi ủng ấy vào bản của các xã Chiềng Chăn, Tà Hộc, Nà Bó (những xã gần xã cô giảng dạy) để phát,…

Ánh mắt cô lại khấp khởi niềm hạnh phúc: " Mình hi vọng những tải đồ mình xin được sẽ phần nào mang lại hơi ấm cho bà con. Để ngày ngày các con đến trường không còn bị lạnh vì thiếu áo ấm, đôi chân có thêm đôi tất, đường xa có thêm đôi ủng… Chỉ nghĩ thôi mình cũng thấy hạnh phúc ngập tràn. Thương lắm em ạ"…

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Người cô "gieo" xuân yêu thương nơi rẻo cao- Ảnh 4.

Những đôi ủng các con mầm non được nhận dịp xuân về

…đến những suất hỗ trợ, chiếc bánh chưng mang hương vị Tết sẻ chia

Với mong muốn mình làm được nhiều hơn những gì mình có thể nên hàng ngày ngoài công việc giảng dạy bất cứ nơi đâu của huyện Mai Sơn biết được một hoàn cảnh đáng thương của một học trò hay gia đình nào cần trợ giúp cô Lan Anh đều sắp xếp công việc tự mình lên đường. Khi có được những tấm ảnh, nắm bắt tường tận hoàn cảnh cần trợ giúp cô lại vào các nhóm thiện nguyện của mình gửi ảnh, bài viết và kêu gọi. Với sự minh bạch của cô giáo trong việc nhận và kết nối các hoàn cảnh tới các mạnh thường quân nên nhiều năm nay cô đã kết nối và nhận đỡ đầu, hỗ trợ pháp lí cho thật nhiều học sinh mồ côi qua việc trợ giúp hàng tháng bằng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Người cô "gieo" xuân yêu thương nơi rẻo cao- Ảnh 5.

Những xuất quà xuân yêu thương cô Lan Anh kết nối Tết 2024

Ví như câu lạc bộ " Nối vòng tay lớn" qua cô Lan Anh hàng tháng vẫn đều đặn gửi quà, tiền mặt để cô giáo đi trao từng hoàn cảnh ở các xã, các trường. Rồi nhóm của cô với tình yêu và mong muốn trao được thật nhiều "yêu thương" khi xuân Giáp Thìn gần kề cô và bạn bè mình đã kết nối được 6 đoàn thiện nguyện từ Hải Dương, Hà Nội, Nam Định,.. tới các trường như Mầm non Chiềng Chăn, trường Trung học và Tiểu học xã Tà Hộc,… trao quà Tết là bánh kẹo, quần áo, gạo, xà phòng,đệm, chăn màn,… cho trẻ mồ côi, tàn tật, trẻ em nghèo,… Hay như sáng 26 Tết Giáp Thìn cô nhận 30 chiếc bánh chưng, những tải gạo nhỏ của mạnh thường quân gửi học sinh mồ côi. Cô giáo lại tự mình đi xe máy và chở vào trường phát cho các con đúng chiều 26 Tết… Rồi cô lại nhận được chăn, màn, quần áo, đồ dùng cho hoàn cảnh gia đình bị chập điện cháy tại xã Cò Nòi nơi tôi đang công tác và cô lại lên đường "trao cho kịp" cùng ánh mắt đong đầy yêu thương, niềm vui sướng…

Cái lạnh của mùa đông vẫn còn rơi rớt nhưng lòng tôi lại ấm áp, hân hoan. Bất giác lời thơ của nhà thơ Tố Hữu trong " Một khúc ca xuân" lại ngân vang : "Nếu là con chim là chiếc lá/ Thì chim phải hót chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không trả/ Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình,..". Người đồng nghiệp của tôi đang hòa vào dòng người hối hả để nhận yêu thương. Và sớm mai cô ấy lại tiếp tục công việc "gieo yêu thương" của mình tới những mảnh đời bất hạnh cùng mong muốn: " Chị mong việc làm bé nhỏ của mình sẽ níu được chân học trò, sẽ khơi được niềm hi vọng và cái nhìn lạc quan vào cuộc sống,…".

Cảm ơn chị, nhờ có chị, nhờ trái tim yêu thương với mong muốn lan tỏa thật nhiều điều tốt đẹp đến những hoàn cảnh khó khăn nơi rẻo cao Tây Bắc mà những thầy cô như chúng tôi. Những người đang " gieo chữ" nơi đại ngàn càng thấm thía và hiểu hơn ý nghĩa câu nói: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại".


"Xuân sum vầy - Tết sẻ chia": Người cô "gieo" xuân yêu thương nơi rẻo cao- Ảnh 6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo