Giọng nói tự nhiên khó khăn và yếu ớt
* Tôi có đọc bài “Bệnh giả vờ nhưng đau thật” của bác sĩ Lê Quốc Nam, số ra ngày 19-9-2008. Tôi nhận thấy mình hoàn toàn giống với bệnh nhân mà bài báo này miêu tả. Tôi đã rất đau khổ và cảm thấy bất lực
Tôi là nữ, năm nay gần 30 tuổi, chưa có gia đình. Cách đây khoảng 3 năm, giọng nói của tôi bỗng trở nên khô khan và yếu ớt, run run, có đôi lúc tôi nói không nổi như thể hơi thở không thoát ra được, lại kèm theo tức ngực (dù trước đó giọng của tôi rất khỏe và trong). Tôi đã đi khám ở nhiều chuyên khoa về tai mũi họng, phổi, chức năng hô hấp, xét nghiệm, siêu âm... nhưng các bác sĩ kết luận tôi không có bệnh gì cả. Giọng nói của tôi càng ngày càng tồi tệ hơn, tôi càng trở nên mất tự tin và sợ hãi khi phải nói chuyện với ai đó, thậm chí là với cả mẹ mình. Tôi nghĩ triệu chứng này do cuộc sống căng thẳng hằng ngày gây ra nên tôi đã sắp xếp công việc tốt hơn, dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đều và tập thể dục. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này?
- Bác sĩ Lê Quốc Nam trả lời: Theo mô tả, giọng nói của bạn trở nên khó khăn, yếu ớt hay nói không nổi, cảm giác mất tự tin vào bản thân, sợ hãi khi phải nói chuyện với người khác dù là người thân, cuộc sống và công việc có nhiều căng thẳng... Ngoài ra, đã làm đủ các xét nghiệm và khám nhằm tìm bệnh thực thể nhưng tất cả đều bình thường. Với tất cả những dữ kiện đó thì có thể bạn đã mắc phải rối loạn lo âu. Đây là một loại rối loạn tâm thần mà nếu để lâu không chữa có thể đưa đến suy giảm nặng nề chất lượng cuộc sống hay trầm cảm hoặc có thể kéo dài mãn tính. Bạn có thể đến bác sĩ tâm thần để được điều trị đúng phương pháp. Phương pháp điều trị bệnh lý này là sự kết hợp giữa thuốc chống lo âu và điều trị tâm lý. Chúc bạn mau khỏi bệnh.