Bạn đã từng xếp hàng nơi công cộng chưa?
(NLĐO)- Bài viết của bạn Thư Lâm rất hay và rất có ý nghĩa. Tôi còn nhớ rất kỹ khi còn đi học cứ mỗi buổi trước khi vào lớp đều được xếp hàng. Lúc đó còn đưa ra quy định là hàng nào thẳng và ngay ngắn sẽ được vào lớp trước, còn không thì sẽ bị ở lại chờ cho đến khi ngay ngắn thì mới được vào lớp.
Cần tạo thói quen xếp hàng khi đến chỗ công cộng. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều đó vẫn không tạo được thói quen cho nhiều người. Theo tôi, có lẽ họ nghĩ đây là hình thức cần phải thực hiện, mỗi khi vào lớp lúc đó. Chẳng có ai nghĩ rằng đây chính là tính cách và là thói quen cần có khi đến nơi công cộng, hay ở nơi đông người.
Nói đi thì cũng nói lại, có khi nào bạn đã từng xếp hàng khi làm việc gì đó chưa?