"Cùng đồng lòng thì sợ gì bọn cướp vặt?"

(NLĐO)- "Đọc ý kiến của mọi người xung quanh việc "Người Sài Gòn vô cảm với cái xấu?" tôi cũng xin góp thêm ý kiến. Đúng là gần đây khi tôi bắt cướp nhiều người dân có thấy nhưng vẫn ngó lơ, không ra tay cùng phụ bắt. Có thể do tâm lý sợ bị trả thù như vụ ở quận Tân Bình (TPHCM). Tuy nhiên, theo tôi, nếu mọi người đồng lòng, hiệp lực chống bọn cướp thì chúng phải sợ và không dám ngang nhiên gây ác chứ.

Ngày xưa ông cha ta đánh giặc trường kỳ kháng chiến mà có sợ chết đâu, chẳng lẽ ngày nay dân ta lại sợ đổ máu vì mấy tên cướp vặt?  Nếu cả xã hội cùng đứng ra chăm lo để bảo vệ an ninh của tổ quốc thì xã hội chắn chắn sẽ tốt đẹp hơn. 

Tôi nghĩ trước tiên mình  phải làm việc thiện, phục vụ cho xã hội chứ đừng nghĩ xã hội sẽ cho gì mình, mình mới phục vụ. Nếu ai bảo rằng bắt cướp như Minh Tiến mà giờ có được gì đâu thì lầm rồi. Tôi được nhiều lắm chứ. Cái được lớn nhất và tôi hạnh phúc nhất là được mọi người tin yêu.

Từ trước đến giờ tôi đi bắt cướp chưa bao giờ nghĩ là nhà nước phải có trách nhiệm gì với mình. Việc tôi cần hỗ trợ là do trong lúc túng bấn về nhà cửa quá nên muốn được thuê nhà giá rẻ để đỡ lo lắng về nhà cửa, chứ không phải đòi hỏi quyền lợi gì cả".