Không lên tiếng trước cái xấu cũng là một tội ác !

(NLĐO)- Tôi đồng cảm với quan điểm của bạn Nguyễn Thanh về việc người dám đứng ra bênh vực lẽ phải, đấu tranh chống lại cái ác phải chịu thiệt thòi và mất mát về phần mình và gia đình khi có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với ý kiến rằng đây là lỗi của các cơ quan công quyền, lực lượng cảnh sát.

Lực lượng công an không thể có mặt ở mọi lúc mọi nơi và trên từng cây số được. Ngay cả công an cũng cần có dân để làm tai, mắt cho họ trong việc điều tra các vụ án. Việc ngăn chặn mầm mống tội ác xảy ra chỉ có thể là ngay trong các khu dân cư, nơi chúng ta đang sinh sống.

Bạn và người thân của mình có thể an toàn trong cái vỏ bọc mackeno mãi được không nếu ai cũng né, tránh không dám lên tiếng đấu tranh với cái ác? Vì cái xấu dễ lây lan và phát triển nhanh hơn cái tốt.  Bạn nghĩ thế hệ tương lai, xã hội mới của con em chúng ta sẽ ra sao nếu ngay bây giờ những hành động bất lương, côn đồ không được ngăn chặn, không còn có sự xuất hiện của Lục Vân Tiên trong đời thường, vì ai cũng sợ bị trả thù ?

Sẽ là khoa giáo nếu đòi hỏi một ai đó phải trở thành anh hùng để bảo vệ sự an toàn, bình yên của người khác; nhưng sức mạnh tập thể có thể lấn áp được cái xấu chứ. Nếu ai cũng im hơi, lặng tiếng thì tôi nghĩ điều này đồng nghĩa với việc chúng ta đang tạo nên một tội ác mà bản thân mình vô tình không biết. Chúng ta không chỉ có tội với hiện tại mà với cả tương lai !