(NLĐO)- Đã có nhiều tai nạn thương tâm vì sự vô trách nhiệm của ngành điện lực, thế nhưng sự tắc trách vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi.
Ngành điện lực Thủ Đức có biết mối nguy đang rình rập hàng ngày cho những đứa trẻ sống trên đường 24, KP7, P.Linh Đông, Thủ Đức (TPHCM) hay không khi hệ thống cầu dao điện chiếu sáng ở đây chỉ cách mặt đất khoảng 1 mét! Trong ảnh cầu dao điện chiếu sáng chỉ ngang đầu đứa bé trong ảnh này.

Đối với những đứa trẻ thì làm sao chúng nhận thức được thế nào là nguy hiểm mà tránh. Chẳng lẽ đợi đến khi xảy ra tai nạn chết người ngành điện mới đến khắc phục sự cố?