Ôi, 1.000 năm!

(NLĐO)- Đi đâu cũng thấy khuyến mãi, các sản phẩm mới thừa dịp họa theo đại lễ 1.000 năm Thăng Long… Nghe mãi, thấy mãi từ “1.000 năm”, xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi khiến nhiều người thực sự phát hoảng.

Lễ hội 1.000 năm Thăng Long_Hà Nội là một sự kiện văn hóa lớn của cả dân tộc Việt được chờ đón từ lâu. Không chỉ đơn thuần là ngày “sinh nhật” lần thứ 1.000 nhân dịp vua tôi triều Lý dời đô đến Thăng Long-nay là thủ đô Hà Nội- mà còn thể hiện tinh thần dựng nước và giữ nước của dân Việt ta. Thế nên ai là con rồng cháu tiên chắc hẳn cũng đều hướng về đại lễ với tinh thần hân hoan và tự hào. 
 
img
 
Một quán nhậu cũng khuyến mãi, "ăn theo" mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long. (Ảnh: VnExpress)
 
Chính vì vậy, có rất nhiều công trình, sự kiện văn hóa của nhiều tỉnh, thành diễn ra đặc biệt nhằm chào mừng đại lễ.  Không thể phủ nhận được tính tích cực của các ban ngành đoàn thể cùng góp sức mình cho phong trào thi đua dựng nước như cha ông ta ngày xưa. Thế nhưng điều đáng nói là cũng không ít nơi cũng ăn theo dịp đặc biệt này để làm nhiều chuyện khá...tào lao, làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện này.

Dù không có gì thay đổi tour du lịch tại Hà Nội: như tham quan phố cổ, thăm làng gốm Bát Tràng, làng cổ Đường Lâm, chợ đêm Đồng Xuân… của hơn 10 năm qua thì nay lại được các công ty lữ hành gắn nhãn mới là tour du lịch “1.000 năm Thăng Long”. Không chỉ vậy, phản đối sao được nếu các công ty rượu, thuốc lá cũng tung ra vô số các sản phẩm in hẳn vào những chất độc hại đó là hai chữ “mừng 1.000 năm…”.
 
Rồi thì là công ty tư vấn du học cũng mừng được là công dân Việt góp phần dựng nước trong việc đưa con em sang nước ngoài học tập (nhắc nhớ phong trào Duy Tân khi xưa chăng?) nên cũng góp phần đánh bóng thương hiệu của mình. ĐTDĐ, đồng hồ cũng tự hào góp phần đưa ra sản phẩm 1.000 năm mới sản xuất một lần. Có công ty còn góp phần làm cho đại náo hơn bằng cách đặt một màn hình LED tuyên truyền ATGT cùng mang danh chào mừng đại lễ trên một con phố to, nhưng đập vào mắt của mọi người là tên của một siêu thị được lồng vào rất hoành tráng.
 
Trong không khí hân hoan này vô số các shop, quán nhậu, bảo dưỡng xe, rửa xe, karaoke, ngân hàng,, ...cũng vui vui, mừng mừng sẵn dịp treo băng rôn, căng cờ khuyến mãi dịp ngàn năm Thăng Long. Ta vui, bạn cũng mừng nên một anh “e-lai” nước ngoài khai trương đường bay mới cũng là mừng 1.000 năm…
 
Có đủ 1.001 lý do để vui cùng 1.000 năm cũng là để quảng cáo. Nhậu để mừng, hát để hòa mình cùng không khí hân hoan của cả nước…. Thậm chí đến ngay như một tin đồn là dân công sở Hà Nội được nghỉ 10 ngày liền để chào mừng đại lễ, thì phải gọi là hết thuốc chữa…
 
Chẳng biết là người ta còn nghĩ ra chiêu gì để lạm dụng kiểu tình thương mến thương như thế này nữa? Hy vọng là không phải chiêu hưởng ứng của ngành điện lực "1.000 giờ cúp điện mừng đại lễ", hay uống 1.000 ly bia thưởng 1.000 cây tăm xỉa răm...của các quán. Không mệt vì quá mệt với 1.000 năm!