Ôm xác vợ 5 năm: Yêu quá hóa bệnh ?

(NLĐO)- Những ngày gần đây sự kiện một người đàn ông vì yêu vợ nên dù vợ chết vẫn đào mồ, cải táng vào trong một bức tượng để hàng đêm ôm ngủ, là đề tài gây tranh cãi của nhiều người. Theo tôi, dù khi sống người đó có yêu vợ đến đâu thì bây giờ hành động ôm xác vợ này cũng được xem là “quá bệnh”.

img
Đã có rất nhiều người hiếu kỳ đến để xem tượng có chứa xác vợ của ông Lê Vân Ảnh: NH.LY


Nhiều người đồng ý với hành động của người chồng nọ cho rằng: "hãy để cho người đàn ông này được sống tiếp với vợ mình. Điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người khác cả". Nhưng tôi không đồng ý với quan điểm trên.

Sự chung thủy và yêu thương vợ (chồng), nhất là khi vợ đã mất có nhiều cách thể hiện. Ở vậy nuôi con nhỏ hay cúng một thứ trái cây vợ (chồng) vẫn thích ăn, giữ lại treo cái áo vợ (chồng) thích mặc…cũng là thể hiện tình yêu thương người đã mất.

Dạy con nhớ và làm theo những tâm nguyện mà khi mất đi người này chưa kịp làm hay muốn con cháu làm theo. Người thân nào mất đi cũng muốn những người còn lại hãy cứ sống vui vẻ và hạnh phúc với cuộc đời còn lại. Thực hiện được ý nguyện của người chết đó cũng sẽ giúp cho những người thân thanh thản, bớt đau buồn trước mất mát của gia đình và cũng sẽ giúp cho xã hội phát triển, bình an.

Người đã chết nên để họ được có thế giới riêng của họ. Nếu như ai cũng như người chồng nọ, theo tôi nghĩ xã hội này sẽ loạn mất. Vấn đề về vệ sinh môi trường có được đảm bảo? Liệu hành động quật mồ có được xem là một hành động nhân bản, yêu thương người hay không?

Khác với người đàn ông này, tại Bến Tre có một gia đình đã chôn và làm mộ cho người thân của mình trong một căn phòng trong nhà (theo như ý nguyện của người phụ nữ này trước khi mất). Điều này cũng “dị” nhưng không đáng sợ bằng hành động cho xác vợ vào tượng của người chồng nọ.

Việc ái tử thi của người chồng nọ cần được địa phương giải quyết nhanh chóng. Theo tôi, không thể để người chồng nọ làm theo ý thích của mình mà làm đảo lộn trật tự xã hội vốn có xưa nay.