Rao vặt trên báo: Coi chừng mắc lừa!

(NLĐO)- Vào ngày 27-11 tôi có đăng tin sang tiệm trên báo. Sau đó tôi nhận được điện thoại từ một người tên Vi, tự xưng là nhân viên công ty môi giới bất động sản và có giới thiệu với tôi là hiện công ty của chị-Công ty TNHH-TM-DV Vĩnh Phúc- có khách hàng muốn sang tiệm và nếu tôi đồng ý thì bên chị sẽ môi giới cho, với mức phí là 500.000 ngàn đồng, đóng trước 300.000 đồng.

img
Phiếu thu nhận 300.000 đồng của người sang sạp

Sau đó bên công ty có cử người xuống thu tiền tên là Nguyễn Văn Long. Bên công ty cam kết nếu sau 5 ngày mà không môi giới được thì sẽ hoàn lại phí cho tôi trong vòng 5 ngày. Nhưng thời hạn 5 ngày đã trôi qua mà tôi không nhận được bất kỳ lời giới thiệu nào từ phía bên công ty.

Sau đó tôi có liên hệ với số điện thoại của người tự xưng là Vi nhưng không liên hệ được.

Tuy là số tiền không nhiều lắm nhưng tôi muốn nêu lên trường hợp của mình để mọi người cảnh giác với hành vi lừa đảo mới này.

img
Phiếu môi giới sang nhượng ảo mà công ty Vĩnh Phúc lập