Tăng giá nước nhưng giảm sự quan tâm!
(NLĐO)- Nghe đến việc tăng giá nước sắp tới mà dân khu tôi ở càng thêm chán. Khu vực đường Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát,...thuộc Q7 và Nhà Bè quá khổ sở vì nước sinh hoạt khan hiếm trong khi nước người dân không cần thì nước ngập lụt liên tục.
Hàng ngày đi làm về đã mệt nhưng chúng tôi lại không có nước để tắm, nấu ăn, sinh hoạt. Hàng ngày phải canh nước cứ mỗi 15 đến 30 phút phải bơm nước một lần và thức suốt đêm vẫn không có giọt nào. Khu vực tôi ở tất cả mọi người đều phải mua nước 1m3 giá 40.000 - 50.000 đồng, có khi không có phải chạy đi mua từng thùng nước 10 lít.Tiền mua nuớc sinh hoạt hàng ngày cho gia đình 700.000 - 800.000đ/hộ/tháng là chuyện bình thường. Vậy thử hỏi với thu nhập khiêm tốn của người dân chúng tôi thì sẽ cân đối chi tiêu cuộc sống hàng ngày như thế nào? Các ông cấp nước liệu có biết tình cảnh mà chúng tôi phải chịu hay không?
Các vị có thực sự quan tâm đến người dân hay không? Hiện tại mỗi ngày 1 khu vực chỉ bơm được một xe bồn nước, có khi không có luôn. Tiền nước sinh hoạt hàng tháng mắc hơn tiền điện. Đề nghị Công ty cấp nước có giải pháp như thế nào để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, tăng áp lực nước hoặc tăng số lượng xe bồn nước từ 3-5 xe/ngày/khu vực như vậy chúng tôi mới mong thoát khỏi việc khốn khổ do thiếu nước.