Thôi, mệt rồi! Đừng đổi, đừng sửa nữa…

(NLĐO)- Tôi rời quê lên TPHCM lập nghiệp đến nay đã hơn chục năm. Công ăn việc làm ổn định nhưng hộ khẩu vẫn còn ở phường 1- Thị xã Vĩnh Long. Mấy tháng trước, chứng minh nhân dân (CMND) hết hạn, tôi tranh thủ xin nghỉ về quê để đổi.

Khi ra công an phường I- Thị xã Vĩnh Long để làm bản khai xác nhận xin đổi CMND, anh công an xem xong bản khai, quay ra hỏi: “Sao trong chứng minh cũ ghi nguyên quán là xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ; giờ lại khai xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ là sao?”. Tôi thật thà khai báo: “Vì xã Bình Hòa Phước giờ tách ra thành 2 xã là Bình Hòa Phước và Hòa Ninh”.

img
Bao giờ thủ tục hành chính hết làm khổ dân? (Ảnh Internet: chỉ có tính minh họa)


Anh công an ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Vậy, chị có trách nhiệm phải chứng minh là có sự chia tách xã Bình Hòa Phước cũ thành hai xã mới thì tụi tôi mới xác nhận cho chị được”. Tôi thật sự bối rối vì không biết cơ quan nào xác nhận chuyện này bởi hiện tôi không có hộ khẩu ở xã Bình Hòa Phước, cũng không có hộ khẩu ở xã Hòa Ninh. Chính quyền ở đó có biết tôi là ai mà xác nhận? Tôi cũng không biết cái chuyện chia tách ấy quy định trong văn bản nào của nhà nước. Chờ hơn tiếng đồng hồ cũng chưa có cách gì giải quyết, bí quá, tôi đành nói liều: “Chuyện chia tách là tại nhà nước chia tách chớ có phải tôi chia đâu mà bắt tôi đi chứng minh?”.

Thấy tôi làm căng, anh công an gọi điện lên công an thị xã xin ý kiến. Chẳng biết cấp trên nói gì mà anh bảo tôi: “Chị lên công an thị xã giải quyết”. Tôi lên công an thị xã, chị công an phụ trách bắt phải đi photo CMND, làm tờ tường trình vì sao có chuyện đổi từ xã Bình Hòa Phước thành xã Hòa Ninh. Tôi phải chạy ra cách đó hơn 1 cây số mới có chỗ photo CMND, đến lúc làm bản tường trình thì chị công an không chịu, bắt phải làm đi làm lại đến mấy lần. Khi tôi làm xong mọi thứ theo yêu cầu thì… hết giờ làm việc!

Mãi cho tới gần đây, tôi mới thu xếp được để về quê đổi CMND. Thấy chuyện người một nơi, hộ khẩu một nẻo bất tiện quá, tôi quyết tâm làm thủ tục nhập hộ khẩu về TPHCM. Nhờ có người quen hướng dẫn, tôi lên công an Quận 10 và được đưa cho một bộ hồ sơ để về khai báo, chứng thực. Làm xong mọi thứ, tôi mang lên công an quận. Một vị thiếu tá công an tiếp nhận hồ sơ, xem tới, xem lui rồi hỏi: “Tại sao hộ khẩu của chủ nhà ghi địa chỉ là 894, mà ở đây lại ghi 746?”. Tôi nói là số nhà đã đổi từ năm 2003, có ghi xác nhận ở cuối bản hộ khẩu. Vị thiếu tá lật ra xem rồi hỏi: “Vậy, quyết định chỉnh sửa số nhà đâu? Không có quyết định, ai biết được là số này đổi thành số này?”.

Thật tình là bà chị tôi, tức người bảo lãnh cho tôi nhập hộ khẩu, cũng không còn nhớ mình có nhận cái quyết định đó hay không hoặc nhận rồi cất ở đâu! Chị cứ đinh ninh, đã có xác nhận của chính quyền trong hộ khẩu về việc thay đổi từ số cũ qua số mới là hợp lệ rồi. Nào ngờ lại rắc rối như vậy…

Cái chuyện chia tách, sáp nhập; thay đổi số nhà, tên đường ở xứ sở mình thay đổi xoành xoạch. Đó hoàn toàn không phải là ý muốn và việc làm của người dân. Vậy tại sao chính quyền lại đổ khó cho dân như vậy? Tại sao ở thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão thế này, chỉ cần một cái click chuột, người ta có thể biết, Tổng thống Mỹ Obama đang làm gì, Thủ tướng Nga Putin đang ở đâu, thế mà cái việc cập nhật những thay đổi của hệ thống quản lý hành chính ở VN ta lại trì trệ đáng kinh ngạc như vậy!

Nếu đã thế thì, thôi đừng chia tách, sáp nhập, thay đổi làm gì. Dân chẳng được lợi lộc gì, chỉ thấy cực khổ trăm bề…