Vì sao khán giả Đồng Tháp nổi giận?
(NLĐO)- Khán giả Đồng Tháp nổi tiếng là hiền lành, chất phác và fairplay... nhưng tại sao họ nổi giận sau trận đấu chiều 5-7 giữa CS Đồng Tháp và XM Hải Phòng?
Trọng tài Thư sau trận đấu trên sân Cao Lãnh. Ảnh NLĐ
Đó chính là vì họ đã chứng kiến “tiếng còi méo” của trọng tài Nguyễn Trọng Thư, tiếng còi ép đội CS Đồng Tháp lộ liễu trước hàng chục ngàn khán giả. Sân chơi bóng đá VN được tự hào là hấp dẫn số 1 Đông Nam Á nhưng trận cầu đó đã trở thành một trò hề bởi "tiếng còi méo" của ông Nguyễn Trọng Thư.
Đầu trận đấu, trọng tài Thư đã cho XM Hải Phòng hưởng 1 quả phạt đền gây tranh cãi sau một pha tranh chấp bóng 50-50. Đồng Tháp lúc đó phản ứng nhưng mau chóng chấp nhận vì nghĩ đây chỉ là lỗi nhận định sai của trọng tài và tiếp tục thi đấu... nhưng càng ngày tiếng còi của ông Thư đã gây nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ cả trên sân cỏ lẫn khán đài.
Bức xúc càng lúc càng dồn nén khi ông lần lượt bỏ qua 2 quả phạt đền rõ ràng khi cầu thủ Hải Phòng để bóng chạm tay và pha đốn ngã Minh Hưng của thủ môn Tuấn Điệp trong vòng cấm địa... Đến lúc này, các khán giả được xem là "hiền như đất" đã không còn thể chịu được uất ức kiềm nén nữa.
Chính ông trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã làm hỏng trận đấu và gây nên sự ức chế tột đỉnh của các cầu thủ và khán giả Đồng Tháp.
Thật buồn cho bóng đá Việt Nam khi vẫn còn những “ông vua” như Nguyễn Trọng Thư... Thiết nghĩ VFF cần phải làm sáng tỏ và đem lại sự công bằng cho môn thể thao vua này... Đồng Tháp sẽ kiện tới cùng sau trận cầu tồi tệ do ông trọng tài Nguyễn Trọng Thư cầm còi trên sân Cao Lãnh.