Yêu mê muội
Cách đây gần một tuần, chúng tôi có buổi họp mặt bạn bè cũ thời đại học, vẫn ồn ào, đùa giỡn, trêu chọc nhau như những đứa trẻ. Nhưng, tất cả chợt im bặt khi một người thông báo rằng Nhi, cô lớp phó xinh đẹp của chúng tôi sẽ không đến. Cô ấy đã tự vẩn vào giữa năm ngoái.
Hóa ra, sau gần 15 năm rời khỏi trường, Nhi vẫn say mê mệt theo thầy giáo thể dục Hoàng.
Vũ của chúng tôi. Thầy đã có vợ, nhưng lại cũng yêu Nhi. Chuyện đã gây ồn ào trong trường một thời gian, sau đó họ chia tay. Cũng từ đó, cô gái xinh đẹp, thông minh biến thành một phụ nữ quái đản: Cô theo đuổi, bám sát thầy bất cứ nơi nào có thể, thậm chí đến cả nhà thấy. Cấn phải nể phục vợ thầy trong cách cư xử với Nhi: người phụ nữ sáng suốt đó không đòi ly dị, cũng không trả thù nhân tình của chồng. Tình trạng săn đuồi, hành hạ đó kéo dài suốt những năm qua, từ khi chúng tôi tốt nghiệp cho đến tận năm rồi.
Đến một ngày vào mùa hè năm ngoái, khi gia đình thầy "thành công" trong việc trốn khỏi sự đeo bám của Nhi để đi nghỉ mát ở Phú Quốc, Nhi gần như phát điên. Cô gọi điện hăm dọa và cuối cùng uống đến say mèm, sau đó nhảy từ ban công lầu 6 nhà mình xuống đất.
Tôi không muốn kể lại những bàn tán, nhận định của bạn bè khi nghe tin này, chỉ muốn viết về những kiểu yêu đương bịnh hoạn, mù quáng đến mức hủy hoại chính cuộc sống mình và cuộc sống của người mình yêu, khi tình yêu không được đáp trả.
Tôi có một người quen khác, hơn tôi khỏang mười tuổi. Nghe mọi người nói thời trẻ, chị ấy vô cùng xinh đẹp. Thế mà cho đến giờ, chị vẫn không lấy chồng, dù đã bước sang tuổi 50, chỉ vì mối tình kéo dài suốt hơn 20 năm, với một người có vợ.
“Sao chị có thể yêu lâu đến thế. Chỉ ba bốn năm thôi là chị đã biết mọi điều là vô vọng rồi chứ? “ Tôi đã hỏi chị như thế. Chị trả lời một cách đầy tự tin: "Chị yêu
anh ấy nhiều đến mức tất cả mọi việc khác đều không còn quan trọng nữa. Chị sống bằng anh ấy và mọi việc trong thế giới xung quanh đều không có ý nghĩa gì ngoài anh ấy. Không nhìn thấy anh ấy, mọi thứ với chị đều trống rỗng và đen tối. Khi nào em gặp một tình yêu lớn, em sẽ hiểu điều chị nói”.
Tôi cũng đã bốn mươi và cũng có chồng. Tôi nghĩ, mình lấy chồng cũng vì một tình yêu lớn. Nhưng tôi biết, tôi vẫn giữ gìn sự tự do, sự độc lập của mình, chứ không hòa cuộc sống của mình một cách hoàn toàn vào người khác như thế. Tôi không phải là một con nghiện và chỉ đơn giản là tôi còn cần phải sống cho những điều khác nữa, như cha mẹ, con cái, công việc... chẳng hạn. Nếu tôi nghiện một điều gì đó, ma túy hay tình yêu chẳng hạn, tôi biết tôi sẽ không còn sức lực cho những người khác, việc khác.
Cô bạn gái tôi sống với chồng được 12 năm trong tình trang cãi cọ thường xuyên, thậm chí còn đánh cả nhau. Họ đã cố gắng chia tay nhau trong suốt 12 năm ấy nhưng những dự định ly hôn chẳng bao giờ thành. Vì sao? Vì họ vẫn cứ có cảm giác bị hút về nhau. Và, họ gọi đó là tình yêu.
Các chuyên gia tâm lý nghĩ gì về những dạng tình yêu mê muội đầy phụ thuộc như thế? Bác sĩ – chuyên gia tâm lý người Nga Sorokhin khẳng định: “Không biết vì lý do gì mà ngày nay, những tình yêu dạng lệ thuộc vào nhau như thế ngày càng nhiều hơn. Những hành động của họ ngày càng ít tuân theo các chuẩn mực xã hội hơn. Dường như trong tình trạng khủng hoảng về kinh tế, con người coi tình yêu như cơ hội sống cuối cùng và họ bám víu hết sức vào đó”.
Lối thoát nào cho những người rơi vào tâm trạng yêu đương một cách mất lý trí, thiếu tỉnh táo? Hãy lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia:
- Nếu bạn cảm thấy tinh thần bạn đang bị trì kéo bởi một tình cảm nào đó, cảm thấy ý nghĩ của bạn chỉ xoay quanh vấn đề bạn vừa không thể tiếp tục mối quan hệ đó, vừa không thể sống thiếu anh ta được thì bạn hãy tìm sự giúp đỡ từ các chuyên viên tư vấn, chuyên viên tâm lý, của người ngoài. Đặc biệt, lời khuyên của các chuyên viên tâm lý, những người hoàn toàn ngoài cuộc, sẽ có tác dụng tốt với bạn hơn là lời khuyên của bạn bè và người thân.
- Bạn cũng có thể tự “thôi miên” mình bằng cách đặt chân dung của người bạn yêu lên trên bàn, dùng bút xóa dần những nét mà bạn rất yêu thích ở anh ta và hãy tưởng tượng rằng bạn sẽ leo lên một đỉnh núi và thả phần còn lại của bức chân dung đó xuống vực sâu…
- Còn có một cách khác, rất cũ, nhưng chỉ có những người can đảm nhất và thất vọng nhất mới có thể thực hiện được: Hãy thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Chuyển đến một thành phố khác, thay đổi công việc và cả bạn bè. Có thể khi sống giữa những gì hoàn toàn mới mẻ, bạn sẽ được giải thoát!
- Hãy nghĩ rằng mình là một diễn viên và mình đang cần phải đóng một vai mới hoàn toàn khác với mình. Làm một kiểu tóc mới, mua những bộ quần áo mới. Với vài người, chỉ sự chuẩn bị tinh thần cho việc thay đồi này cũng đã giúp họ tìm thấy cuộc sống mới. Sau đó, bạn hãy thay đổi cách nói chuyện, cách cười và những phản ứng với thế giới xung quanh. Bạn có thể nghĩ rằng làm những điều đó thật khó khăn và phức tạp, nhưng chỉ khoảng một hai tháng sau, bạn sẽ thấy mình trở thành người mới.
Cuối cùng, tôi muốn nói với bạn một điều: Hãy nghĩ rằng mình là người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu bạn có thể sống lâu đến thế với sự căng thẳng khủng khiếp như vậy, có thể huyễn hoặc mình bằng một tình yêu điên cuồng như thế, thì hãy làm cho mình tin rằng mình cũng có thể có hạnh phúc với những người khác. Điều quan trọng là hãy sử dụng sức mạnh tinh thần riêng của mình. Chúc bạn thành công!