Bác sĩ Trần Tấn Trâm- Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM: Việc điều trị cho các cháu bị phỏng còn kéo dài
Phóng viên: Xin bác sĩ cho biết tình hình điều trị ba cháu bị phỏng đến nay có tiến triển gì mới?
- Bác sĩ Trần Tấn Trâm: Việc điều trị còn phải kéo dài. Cháu Phạm Tấn Thành bị nặng nhất, phỏng 90% phải nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, truyền kháng sinh... và cũng chưa nói trước được điều gì. Ðối với cháu Trần Văn Thành, phỏng 55% sẽ được phẫu thuật ghép da nhiều lần, mỗi lần phẫu thuật phải nằm viện hơn 10 ngày. Riêng cháu Phan Văn Lâm nhẹ nhất sẽ được xuất viện nay mai.
Chi phí điều trị tốn kém khoảng bao nhiêu cho hai cháu nặng nhất?
- Chi phí điều trị tốn rất nhiều, tốn kém nhất là khoản nuôi ăn qua tĩnh mạch, kháng sinh, rồi còn các khoản chi phí khác như phẫu thuật, thuốc gây mê, vật tư chống nhiễm khuẩn... Cụ thể chi phí bao nhiêu chưa thể nói trước được nhưng thông thường những ca phỏng khác có ghép da, mỗi lần nằm viện để phẫu thuật tốn trên 12 triệu đồng.
Từ hôm Báo Người Lao Ðộng đăng tin các cháu bị tai nạn đến nay, bạn đọc có đóng góp tại Phòng Công tác Xã hội của báo, một số khác đem thẳng tiền đến cho người nhà bệnh nhân, liệu chừng có bù đắp đủ chi phí không, thưa bác sĩ?
- Xin nói ngay cho đến nay vẫn là chưa đủ. Khoản tiền Báo Người Lao Ðộng chuyển cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thanh toán viện phí, nếu thiếu bệnh viện sẽ bù vào. Riêng tiền gia đình nạn nhân nhận trực tiếp nơi bạn đọc thì họ có thể dùng để trang trải chi phí ăn ở nuôi bệnh, mua thuốc lặt vặt. Bạn đọc có lòng hảo tâm muốn tiếp tục giúp đỡ có thể đóng góp thẳng cho Phòng Công tác Xã hội của Báo Người Lao Ðộng.
Tính đến chiều 8-8: Bạn đọc giúp 3 cháu bị phỏng điện 135.990.000 đồng (NLÐ) - Trong ngày 8-8, bạn đọc Báo Người Lao Ðộng tiếp tục gửi tiền giúp đỡ 3 cháu bị phỏng điện trong vụ nổ thảm khốc ở Củ Chi với số tiền là 16.460.000 đồng (trong đó, số tiền bạn đọc nhờ Báo Người Lao Ðộng chuyển là 13.360.000 đồng, bạn đọc gửi giúp tại bệnh viện là 3.100.000 đồng). Như vậy, tổng số tiền bạn đọc đã gởi giúp các cháu kể từ ngày 4 đến chiều 8-8 là 135.990.000 đồng (trong đó bạn đọc gởi giúp trực tiếp tại Bệnh viện Nhi Ðồng 1 là 51.270.000 đồng; bạn đọc gởi giúp thông qua Báo Người Lao Ðộng chuyển là 84.720.000 đồng). 14 giờ ngày 8-8, Báo Người Lao Ðộng đã tiếp tục chuyển 50 triệu đồng đến Bệnh viện Nhi Ðồng 1 trao cho bác sĩ Trần Tấn Trâm - giám đốc và bà Ðỗ Thị Thanh Thủy - phụ trách công tác từ thiện Bệnh viện Nhi Ðồng 1, để trả chi phí thuốc men cho các cháu. Ðây là đợt thứ ba Báo Người Lao Ðộng chuyển tiền đến bệnh viện, đợt đầu là 7.750.000 đồng (trao cho bệnh viện để trả chi phí), đợt hai là 18.850.000 đồng (trao cho thân nhân của 3 cháu). Như vậy tổng số tiền Báo Người Lao Ðộng đã chuyển là 76.600.000 đồng, số tiền còn lại (vừa mới nhận trong chiều 8-8) là 8.120.000 đồng. Về tình hình sức khỏe của các cháu, bác sĩ Nguyễn Bảo Tường, Trưởng Khoa Phỏng Bệnh viện Nhi Ðồng 1, cho biết: Hai cháu Trần Văn Thành và Phan Văn Lâm sức khỏe có khá hơn, riêng cháu Phạm Tấn Thành đã có vi trùng trong máu nên bệnh viện phải tăng lượng thuốc điều trị. Phòng Công tác Xã hội