Bạn đọc tặng nền đất cho ông Hùng
Trong tuần qua, tòa soạn Báo Người Lao Động tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên, chia sẻ tinh thần cũng như vật chất của bạn đọc đối với ông Nguyễn Quốc Hùng và hai con trai (xem bài “Hãy giúp đỡ người cựu chiến binh bất hạnh”, Báo Người Lao Động ngày 28-2).
Sáng 6-3, bà Nguyễn Thị Thu Thanh (công tác tại Bưu điện huyện Nhà Bè - TPHCM) đã liên hệ với chúng tôi. Bà cho biết sẽ tặng ông Hùng một mảnh đất diện tích 35 m2 (3,5 m x 10 m) tại hẻm số 21 đường Phạm Hữu Lầu, ấp 4, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, bà Đào Thị Minh Vân (ngụ quận 7 - TPHCM) và ông Trần Minh Tâm, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ giáo dục và nhân đạo Việt Nam (thuộc Trung ương Hội khuyến học Việt Nam), đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng xây nhà cho cha con ông Hùng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là cha con ông Hùng không có đất, nên việc xây nhà chưa thể thực hiện được. Với tất cả tấm lòng ưu ái mà bạn đọc dành cho cha con ông Hùng, chúng tôi hy vọng ông sẽ sớm có được một nơi ở ổn định và là điều kiện tốt để hai con ông yên tâm học tập.