Bát nháo chợ Bắc Mỹ An
Hơn 100 tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã đồng loạt ký đơn gửi Báo NLĐ phản ánh việc mất trật tự, ô nhiễm trầm trọng tại khu chợ này
Hàng trăm người buôn bán rong những ngày qua đã tràn xuống đường xung quanh khu vực chợ Bắc Mỹ An để buôn bán khiến cho giao thông bị tê liệt trong những giờ cao điểm và khách hàng không thể vào chợ để mua hàng.
Hết đường vào chợ
Theo phản ánh của các tiểu thương cũng như qua tìm hiểu của chúng tôi, năm 2004, chợ Bắc Mỹ An được xây dựng và đưa vào sử dụng. Lúc đó, các tiểu thương chỉ được buôn bán trong khu vực chợ và không có chuyện tràn ra đường để buôn bán.
Nhưng 2 năm trở lại đây, đặc biệt sau tết Canh Dần đến nay, hàng trăm người kinh doanh mặt hàng cá tươi, rau quả, quần áo tràn ra đường để buôn bán. Trong số này, nhiều người không có hợp đồng thuê mặt bằng trong chợ và một số người đã được thuê mặt bằng nhưng không ngồi buôn bán đúng theo mặt bằng đã được phân lô mà tự ý ra ngồi buôn bán hai bên đường phía sau cổng chợ, gây nên cảnh mất trật tự, mất mỹ quan, đồng thời làm tắc nghẽn giao thông trên đường đi và lối vào chợ.
Đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng, do nước thải rửa cá đổ xuống lòng lề đường. Ngoài ra, các hộ đối diện cổng chợ vì lợi nhuận đã cho thuê mặt bằng trước nhà, lợi dụng việc này các hộ kinh doanh tràn ra lấn chiếm mặt đường để buôn bán, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Các hộ kinh doanh trong chợ Bắc Mỹ An cũng tràn ra đường buôn bán gây mất trật tự
Tiểu thương Nguyễn Thị Th. cho biết thực tế chợ Bắc Mỹ An không phải thiếu mặt bằng kinh doanh cá tươi, bởi hiện tại, khu vực đã bố trí bị bỏ trống, chỉ còn một số ít người chấp hành tốt nội quy thì đành ngồi ngóng ra đường mà không biết bán cho ai do hàng cá ngoài đường quá đông, không còn lối để vào hàng cá trong chợ.
Ông Trần Văn Trung, phó ban quản lý các chợ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, phân trần: vấn đề bức xúc của các tiểu thương cũng là bức xúc của ban quản lý. Vì vậy, ban quản lý cũng vừa phản ánh vụ việc lên phường và lãnh đạo quận, để có biện pháp dẹp bỏ tình trạng tràn ra đường buôn bán nhằm lập lại trật tự ở chợ Bắc Mỹ An. |
Ban quản lý chợ có cũng như không
Trưa 14-12, có mặt tại khu vực chợ Bắc Mỹ An, chúng tôi cũng đã chứng kiến cảnh tượng hàng trăm người tràn ra đường buôn bán. Kẻ bán cá, người bán quần áo, trái cây gây nên cảnh tượng lộn xộn trên các trục đường lớn bao quanh khu vực chợ. Không một nhân viên nào của ban quản lý chợ có mặt để giữ gìn trật tự. “Khổ quá anh ơi, tôi muốn vào trong chợ để mua đôi dép nhưng lối vào chợ bị những người buôn bán tràn ra đường bịt kín nên chen gần 20 phút vẫn chưa vào được” - chị Trần Thị Hạnh, một người đi chợ, ngán ngẩm nói.
Theo phản ánh của các tiểu thương, mặc dù họ đã có đơn phản ánh nhiều lần với ban quản lý chợ Bắc Mỹ An nhưng không hề được hồi âm. Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Phan Xuân Mạnh, tổ trưởng tổ bảo vệ chợ Bắc Mỹ An, cho rằng đúng là có hiện tượng các hộ buôn bán tràn ra đường gây ô nhiễm và ách tắc giao thông nhưng đó là những hộ kinh doanh thuê phía trước nhà các hộ dân nằm đối diện bên kia đường khu vực chợ. Do nằm ngoài khu vực quản lý nên bảo vệ cũng đành chịu.
Phóng viên phản ánh có những hộ buôn bán phía bên khu vực chợ thuộc ban quản lý lại tràn ra đường buôn bán nhưng không thấy ai nhắc nhở, ông Mạnh cho biết: “Có thể lúc đó anh em bảo vệ bận đi thu tiền nên các hộ dân tự ý tràn ra đường buôn bán”. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, suốt hơn 1 giờ, từ 10 giờ 30 phút đến sau 11 giờ 30 phút ngày 14-12, đây là lúc đông đúc nhất ở khu vực chợ nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhân viên bảo vệ nào cả.