Bị thương vì dây thả diều

Anh Đặng Trúc Giang ở phường 3, quận 8 - TPHCM đang mang một vết thương ngang cổ. Ngày 15-2, anh cùng một số người bạn chạy xe gắn máy từ Bà Rịa -Vũng Tàu về TPHCM. Khi đến khu vực dân cư cách trạm thu phí ở Bà Rịa khoảng 200 m thì bỗng thấy người cầm lái cúi xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Giang, ngồi phía sau xe, bị một sợi dây cước (loại trong như dây câu cá) cứa ngang cổ, ngay sau đó có một nam và một nữ tay còn cầm cuộn dây, chạy đến xin lỗi và đưa dầu cho xức vào vết thương. Cũng tại đây một chị đã bị dây diều cứa đứt tay.

Rất may là xe đang chạy với tốc độ thấp, nếu chạy nhanh thì hậu quả thật khó lường.

img
Anh Đặng Trúc Giang