Buồn cho số phận của một con người
Cô ấy là 01 diễn viên nổi tiếng được nhiều người hâm mộ trong đó có tôi vì lối diễn xuất tự nhiên, đấy xúc cảm của cô ấy. Tuy nổi tiếng trong sự nghiệp nhưng cuôc sống của cô ấy lại nhiều nỗi buồn.
Tôi là một ngườii mẹ nên tôi cảm thấy vừa tiếc thương vừa giận cô ấy vì đã không cố gắng vượt qua nghịch cảnh vì những đứa con thân yêu của mình. Những đứa trả sẽ ra sao khi nó đã một lần bị tổn thương vì cha mẹ chia tay bây giờ lại gánh thêm nổi đau mất mẹ.Dù sao cũng rất buồn vì sự ra đi của Choi Jin Shil
Sao Mai (CMT8, Q.1)
Không tin nỗi
Tôi rất thích Choi Jin Shil qua bộ phim Con đường đã qua. Đây là một bộ phim nói về chuyện tan vỡ trong hôn nhân gia đình nhưng cuối cùng lại hàn gắn được. Choi Jin Shil diễn vai người vợ thật tuyệt vời khiến tôi đã phải khóc nhiều.
Nhưng đúng là cuộc đời thực quá khác với màn ảnh. Thật không tin nỗi rằng cô lại tìm đến cái chết và bỏ lại 2 con thơ.
Ngọc Phan (quận 3-TPHCM) |