Cám ơn quý báo cho tôi biết sự thật ở cụm phà

Sau loạt bài điều tra của Báo Người Lao Động về “làm tiền trắng trợn ở cụm phà Hậu Giang”, Báo Người Lao Động nhận được thư của một bà mẹ (có con là nhân viên cụm phà). Lá thư ngắn, nhưng nỗi đau dài

Ngày 27-6-2004

Kính gởi: Ban Biên tập Báo Người Lao Động TPHCM

Sau khi đọc bài viết của tác giả Phạm Công ra ngày 21-6-2004 nói về việc nhận tiền hối lộ của một số nhân viên soát vé ở cụm phà Hậu Giang. Là người mẹ của một trong 36 nhân viên cụm phà có tên trong danh sách bị tạm ngưng công tác, gia đình chúng tôi rất đau lòng khi con mình mắc phải chuyện xấu mà không hay biết...

Thành thật cảm ơn quý báo, cho tôi biết sự thật ở cụm phà.

Một người mẹ của nhân viên cụm phà xin được giấu tên