Cán bộ chính quyền phải đủ chuẩn

Báo NLĐ ra ngày 23-7 đã đăng bài “Cán bộ phường hỗn chiến trong quán nhậu” phản ánh một số cán bộ phường Linh Tây, quận Thủ Đức - TPHCM vào quán nhậu và đã xảy ra đánh nhau. Nhiều bạn đọc bày tỏ bất bình...

Thiếu trách nhiệm

Lâu nay cũng đã có không ít lời ta thán đối với một số cán bộ chính quyền thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, thậm chí có trường hợp cố tình gây khó khi giải quyết công việc liên quan tới người dân. Trường hợp vừa xảy ra đối với một số cán bộ phường Linh Tây, quận Thủ Đức thì thật là quá đáng. Sau giờ làm việc, họ rủ nhau đi nhậu (trong đó có cả bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường) để rồi xảy ra vụ đánh nhau náo loạn cả khu phố. Với những cán bộ như vậy thì không thể nói họ biết giữ gìn tư cách của chính họ để gương mẫu trong sinh hoạt. Cũng khó lòng nói rằng họ là những cán bộ tận tụy với công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Với một địa phương mà có những cán bộ như vậy thì làm sao mà chính quyền cơ sở có thể trong sạch, vững mạnh, có uy tín đối với nhân dân? 

Chúng ta không “vơ đũa cả nắm”, có rất nhiều cán bộ có năng lực, có đạo đức, hết lòng với công việc, hết lòng với nhân dân. Số cán bộ vi phạm chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” . Để xây dựng chính quyền thật sự vững mạnh, của dân, do dân, vì dân, chúng tôi kiến nghị Quận ủy, UBND quận Thủ Đức xử lý nghiêm vụ này.

Bùi Văn Tâm (TPHCM)

 

Không đủ tư cách

Là người dân, tôi không thể chấp nhận hành vi ăn nhậu của một số cán bộ phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Các cán bộ này đã nhậu nhẹt bê tha, rồi giành hát với một nhóm khác để xảy ra cãi vã và cuối cùng là rượt chém nhau. Tôi cho rằng cán bộ mà nát rượu như vậy thì không đủ tư cách làm cán bộ. Và tôi thắc mắc rằng việc cán bộ phường với tiền lương hằng tháng ít ỏi thì lấy tiền đâu ra để lao vào những cuộc nhậu bê tha và hát xướng như vậy được? Cán bộ mà thiếu tư cách thì làm sao nói cho dân nghe, nói dân tin được.

Tôi mong rằng cơ quan chức năng quận Thủ Đức cần xử lý nghiêm các cán bộ này. Và phải công bố kết quả xử lý cho người dân cùng biết. Chứ không có chuyện lãnh đạo thì phát biểu với báo chí là xử lý nghiêm, nhưng sau đó vụ việc đâu lại vào đấy. Nếu không được xử lý thích đáng thì người dân chúng tôi biết tin vào ai.

Hà Quang Dũng (TPHCM)
 
 

 

img
Quán nhậu Thu Hiền 1, trên đường Kha Vạn Cân (P.Linh Chiểu, Q. Thủ Đức - TPHCM), nơi xảy ra vụ cán bộ phường Linh Tây hỗn chiến. Ảnh: TÂN TIẾN



Cần làm rõ

Khi xảy ra đánh nhau thì có 3 người chạy đến dùng dao đâm ông Minh gây thương tích phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tôi đề nghị Công an quận Thủ Đức xác định rõ 3 đối tượng này là ai, cán bộ hay là dân thường. Nếu đúng là cán bộ thì các cán bộ này có còn uy tín để lãnh đạo nhân dân hay không, cần xử lý nghiêm.

Tuy vụ việc chưa xảy ra chết người nhưng đã gây bất bình trong nhân dân. Vụ việc xảy ra không phải là người dân mà là một số cán bộ tụ tập ăn nhậu gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Cán bộ có gương mẫu thì người dân mới tin tưởng giao công việc quản lý xã hội. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc này.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy (Bình Dương)

 

Mất uy tín chính quyền

Tôi không thể tin được khi đọc thông tin về việc một số cán bộ phường ở quận Thủ Đức nhậu nhẹt rồi đánh nhau. Cán bộ là công bộc của nhân dân mà lại có cách hành xử thiếu kiềm chế như vậy là không thể chấp nhận được. Ai đời cán bộ ăn nhậu rồi rượt chém nhau như cảnh chém giết của đám xã hội đen. Người dân chúng tôi sẽ nghĩ gì khi các cán bộ này ngồi vào vị trí lãnh đạo của một phường hoặc là xử lý vi phạm của người dân. Chắc chắn chúng tôi sẽ không tin tưởng, không tôn trọng khi chính quyền  quận Thủ Đức để những người này lãnh đạo địa phương, xử lý những vi phạm của người dân... Còn để những cán bộ như vậy chỉ làm mất uy tín chính quyền mà thôi.

Nguyễn Trung Cường (Đồng Nai)

 

Cán bộ phải là người gương mẫu

Chúng tôi vừa đọc tin ông Nguyễn Văn Dũng bị đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội vì lý do ông chủ tịch này bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An thì lại biết tin một số cán bộ phường Linh Tây, quận Thủ Đức đi ăn nhậu rồi xảy ra đánh nhau. Chúng tôi, những cựu chiến binh tại huyện Từ Liêm, Hà Nội, vô cùng bất bình trước các vụ việc trên. Bất kể ai đã làm việc trong cơ quan chính quyền (là cơ quan đại diện cho nhân dân, lĩnh lương từ tiền thuế của nhân dân) thì chí ít cũng phải gương mẫu về đạo đức lối sống, phải gương mẫu trong mọi hành động, mọi mối quan hệ. Muốn vậy, người cán bộ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dẹp bỏ những thói hư tật xấu. Trong thực tế đã có rất nhiều cán bộ nêu gương tốt, được nhân dân tin cậy.

Nếu như các địa phương không xử lý nghiêm số cán bộ vi phạm này thì chính quyền sẽ giảm sức mạnh, mất uy tín trước nhân dân. Mong rằng bất kể cán bộ nào cũng phải là người gương mẫu.

Phạm Hồng Đảng (Hà Nội)