Cần làm rõ hoạt động của phòng khám “lương y” Đỗ Tấn Phi
Sau khi đọc bài phóng sự “Lương y nhắm mắt trị bá bệnh” đăng trên Báo NLĐ ngày 1-1-2007, tôi tìm đến anh bạn - người đã từng đi lấy thuốc của “lương y” Đỗ Tấn Phi ở Trà Vinh để chữa trị cho người thân trong gia đình bị bệnh ung thư gan thời kỳ cuối (nay đã qua đời).
Bạn tôi cho rằng nội dung của bài phóng sự này hoàn toàn đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì những người trong cuộc (con bệnh và thân nhân của họ) sau khi tiền mất, bổn mệnh chết đi mới thấu hiểu được thế nào là cách chẩn đoán bệnh, cho đến kê toa, bốc thuốc... đều là phản khoa học. Vì như những người đã đến tận nơi thấy và nghe mới biết ông Phi là một “lang băm”. Ông Phi năm nay khoảng 48 tuổi, trước đây làm nghề mổ heo, học chưa hết cấp 2, đọc chữ còn vấp nói gì đến bốc thuốc!Ngay trong lúc khám bệnh, ông Phi thường xuyên có thái độ và lời nói rất hàm hồ, xem thường y học hiện đại, miệt thị bác sĩ... Đa số bệnh nhân đến với ông Phi đều mắc bệnh nan y vào thời kỳ cuối, vì vậy họ tin vào những lời hàm hồ, vớ vẩn của ông này là tất nhiên! Thiết nghĩ, chính quyền, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cần chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ hoạt động tại phòng khám của “lương y” Đỗ Tấn Phi, đồng thời sớm có kết luận và thông báo rộng rãi để những bệnh nhân đang điều trị và thân nhân của họ sớm tỉnh ngộ.