Cảnh giác chiêu lừa “cúp đầu xe”
Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc liên tục phản ánh với Báo Người Lao Động về chiêu lừa “cúp đầu xe” của một gã đàn ông và một phụ nữ đi trên chiếc Dream tại các tuyến đường ở quận 1 và quận 3 - TPHCM để mọi người cùng cảnh giác.
Lợi dụng lúc “con mồi” lơ đãng, gã đàn ông điều khiển xe rẽ ngang cho va chạm nhẹ hoặc chặn đầu xe người khác. Sau đó, gã loay hoay phân bua, tìm cách gỡ xe ra để ả phụ nữ ngồi sau lẻn xuống lấy ĐTDĐ hoặc tài sản của người đi đường.
Chị N.T.T.N, ngụ quận 3 – TPHCM, rầu rĩ: “Tôi mua một chiếc iPhone mới tinh, mới khoe với bạn bè trong cơ quan buổi sáng thì chiều đã mất”. Cách đây vài ngày, khi vừa tan sở, chị N. ghé một tiệm thuốc tây trên đường Hai Bà Trưng - quận 3 mua thuốc. “Trong tiệm, tôi lấy điện thoại ra gọi và có thể kẻ gian đã theo dõi từ lúc đó” - chị N. phán đoán. Sau đó, chị N. ra về, đến trước Trường THCS Hai Bà Trưng thì chạy chậm lại vì đường khá đông người.
“Lúc này, một chiếc xe Dream II quay ngang chắn đầu xe tôi. Người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe cứ loay hoay xoay xở, làm như chiếc xe của ông ta dính vào bánh trước xe tôi không gỡ ra được. Tôi lên tiếng thì ông ta có vẻ quýnh quáng như điều khiển xe không rành. Lúc đó, người phụ nữ bước xuống rồi đi đâu tôi cũng không để ý. Lát sau, người đàn ông mới gỡ được xe ra khỏi bánh trước xe tôi rồi chở người đàn bà phóng đi. Nghi ngờ, tôi kiểm tra chiếc điện thoại trong túi áo thì nó đã không cánh mà bay” - chị N. nhớ lại.
Khi đến cửa hàng, chị Tuyết Vân thuật lại chiêu lừa mà mình vừa là nạn nhân cho đồng nghiệp nghe. “Một chị đồng nghiệp liền cho biết người quen của chị ấy cũng bị dính chiêu lừa “cúp đầu xe” và mất chiếc iPhone trên đường Pasteur cách đó mấy ngày” - chị Vân bức xúc.