Chân cầu Trần Phú - Nha Trang bị ô nhiễm
Cầu Trần Phú, nối liền TP Nha Trang với Khu Du lịch Bãi Tiên được xây dựng khá hiện đại. Rất tiếc, chân cầu lại là nơi ô nhiễm đến cùng cực. Sáng sáng, khu vực bờ bãi dưới chân cầu là nơi họp chợ của các tiểu thương nghề cá.
Cũng từ đây, đủ thứ hổ lốn được kẻ mua người bán quẳng thải vô tội vạ. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, mùi hôi thối từ ao tù nước đọng cùng rác thải, xác cá phân hủy theo gió xộc vào mũi khách khi đang đứng ngắm cảnh trên cầu. Thực trạng này tồn tại từ khi cây cầu được khánh thành (vào năm 2002) đến nay nhưng vẫn không được chấn chỉnh.
Võ Thị Bích Kiều (Nha Trang)
Hành động thiếu văn hóa
Không gian yên tĩnh của khu Trường Dục Thanh – Phan Thiết bị phá vỡ bởi tiếng trống do một người trong đoàn khách du lịch đến từ TPHCM gây nên. Mọi người đều cảm thấy ngượng khi cùng đi chung đoàn với vị khách nọ. Tiếp đó, một chuyện khác cũng do vị khách này gây ra, khiến ai có chút lòng tự trọng đều cảm thấy xấu hổ.
Trong khi hướng dẫn viên của Khu Du lịch Dục Thanh đang giới thiệu về cây khế Bác Hồ (Bác chăm sóc cây khế này khi còn dạy học tại đây), anh du khách này tỉnh bơ vít cành hái khế. Những người trong đoàn phản ứng, anh ta lại trâng tráo nói rằng tôi là một nhà khoa học và chỉ hái vài trái khế để hưởng lộc Bác Hồ!
Thật không thể chấp nhận nổi! Giá như ai cũng như vị khách nọ, đều muốn hưởng lộc, thì không hiểu có còn trái trên cây cho họ đến hái không? Thật là một hành động thiếu văn hóa!
Minh Kha (Khu Du lịch Dục Thanh – Phan Thiết)