Chỉ là giải pháp tình thế

Tôi không phủ nhận tài năng của ông Calisto, nhưng theo tôi nghĩ, trong giai đoạn hiện nay đội tuyển của chúng ta cần có 1 luồng gió mới, một hơi thở mới sau những ngày tháng gian truân đã qua.

Cái cần bây giờ là một cuộc cải cách mạnh tay, triệt để để đội bóng có thể có những bước tiến xa hơn. Tôi có cảm giác cách giải quyết của VFF bây giờ chỉ là giải pháp tình thế, cũng giống như tình trạng đường sá ở TP HCM bây giờ: đào lên, lấp xuống, rồi lại đào lên và rồi cuối cùng chẳng giải quyết được gì.

Trần Đức Minh (fantasy2122003@yahoo.com)

Thế có ai đặt vấn đề cách làm vừa rồi của VFF - lên một danh sách rồi tìm hiểu các HLV, sau đó phá sản, quay về lại với ông Calisto - làm tiêu tốn bao nhiêu tiền và thời gian của nhà nước? Những cái ghế ở VFF chắc kiếm được nhiều tiền lắm nên các ông dứt khoát không từ chức và làm ra những chuyện lãng phí thế đấy.

Lê Hữu Việt (huuvietle@gmail.com)