Cơ quan công an vào cuộc
Ngày 13-10, Công an TP Cần Thơ đã triển khai kế hoạch điều tra vụ việc l UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang sẽ họp với các ngành chức năng của huyện trong ngày 14-10
Sau khi Báo Người Lao Động đăng thông tin về vụ mẹ ruột bắt ép hai con gái bán trinh rồi bán dâm (số ra ngày 13-10), chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ nhiều phía.Nhà trường bàng hoàng, nuối tiếc!
Tiếp xúc chúng tôi, ông Nguyễn Phước Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Tầm Vu 1 (Châu Thành A, nơi hai em L. và Ph. theo học), phẫn nộ: “Tôi lên án gay gắt hành vi của mẹ con bà Ch. Điều này là không thể chấp nhận được xét cả về đạo lý làm người lẫn góc độ pháp luật. Tôi đề nghị báo chí tiếp tục làm rõ, đưa sự vụ này ra ánh sáng để cơ quan chức năng sớm vào cuộc, bảo vệ và trả lại công bằng cho hai em học sinh tội nghiệp này!”. Nhiều cán bộ, giáo viên bày tỏ sự phẫn nộ và bức xúc. Hỏi thăm một nhóm nữ sinh từng học chung lớp và chơi thân với 2 chị em L. và Ph., các em vô tư kể: “Hai bạn ấy dễ thương lắm, hiền khô hà. Ai chọc ghẹo cũng cười cười. Ngoài học tập, tụi em thường tham gia ngoại khóa, sinh hoạt chung với nhau”. Cô Kim Thanh, giáo viên chủ nhiệm của em Ph., khẳng định: “Em Ph. học rất giỏi, chăm ngoan. Năm học 2007- 2008, em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, chuẩn bị thi cấp tỉnh. Khi em nghỉ học không rõ lý do, tôi cảm thấy rất tiếc và không ai biết em ở đâu. Không ngờ, hôm nay biết tin hai em bị như vậy, tôi như chết đứng!”. Cô Thanh bày tỏ: “Sao có thể có người mẹ như vậy trên đời này được...?”. Cầm tờ báo trên tay, cô Phương Thảo (giáo viên Anh văn), người rất thân thiết, thường hay tâm sự, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ những khó khăn trong học tập và cuộc sống của 2 em L. và Ph, vừa khóc rấm rứt vừa nói: “Tôi không ngờ học sinh của mình lại bị như vậy! Hai em rất hồn nhiên, lễ phép, học hành chăm chỉ. Tội nghiệp 2 em quá!”.
Theo đơn trình bày của ông T., năm 2001, trước khi bỏ nhà ra đi, bà Ch. lấy gần 10 cây vàng của ông T. và mẹ ruột ông (bị liệt) cùng với 7 triệu đồng. Lợi dụng ông Trần Văn Cải (cha của ông T.) bị mù, bà Ch. còn lấy cắp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông để đi cầm với số tiền 9 triệu đồng. |
Người cha đang bị khủng bố
Ông T. cho biết, từ khi 2 con ông trở về và trốn đi ở tạm chỗ khác đến nay, ông đã nhận được hàng chục cú điện thoại dò xét và hăm dọa. Thông qua một người bà con, cô con gái K. còn “nhắn nhủ”, sớm muộn gì cũng sẽ cho “xã hội đen về giết cả gia đình”. Gần đây, một số người lạ xuất hiện gần khu vực gia đình ông T., hỏi thăm hàng xóm về tung tích của 2 em L. và Ph. Một người hàng xóm nghi ngờ, gặng hỏi lại, tay “râu ria, mặt thẹo” này giải thích: “Hỏi thăm 2 con nhỏ để tìm mẹ nó đòi nợ” (?).
Trước những diễn biến phức tạp trên, gia đình ông T. hiện đang sống trong cảnh hoang mang, lo sợ. Hai em L. và Ph. đã bỏ trốn rất xa, làm thuê làm mướn kiếm sống một cách cực khổ. Nhà ông T. hiện nay lúc nào cũng khóa kín cửa, hết sức dè dặt mỗi khi có người đến tìm. Đứa con trai út của ông T. mới học tới lớp 2 cũng phải nghỉ học ở nhà vì sợ bị hành hung hay bắt cóc. Ông T. bức xúc nói: “Chừng nào 2 con người độc ác kia còn sống ngoài vòng pháp luật, tôi không thể an tâm. Tôi không thể mất các con tôi một lần nữa!”.
Điều tra xác minh để xử lý
Chiều 13-10, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, đã ký Công văn khẩn số 407/CV (PC16) gửi Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều. Nội dung công văn nêu rõ: “... Nội dung bài báo thể hiện bà Ch. bắt 2 con là T.T.L (SN 1991) và T.T. Ph (SN 1992) từ Phụng Hiệp lên Cần Thơ đánh đập, dọa dẫm buộc bán trinh rồi bán dâm, quá trình ở Cần Thơ thuê nhà tại phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Ngoài ra, bài báo còn dẫn lời một số cán bộ Công an quận Ninh Kiều trả lời một cách đùn đẩy thiếu trách nhiệm. Xét thấy nội dung bài báo là rất bức xúc và có dấu hiệu của nhiều loại tội phạm, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều chỉ đạo cho khẩn trương tiến hành điều tra xác minh làm rõ sự việc và xử lý theo quy định pháp luật...”.
Cùng ngày, Công an TP Cần Thơ đã cử các điều tra viên thuộc Phòng PC14 xuống làm việc với Công an phường An Nghiệp và được biết trước đó, nơi đây có tiếp nhận đơn phản ánh của ông T. nhưng không giải quyết.
Chiều 13-10, ông Nguyễn Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết ngay trong hôm nay (14- 10), lãnh đạo huyện sẽ có buổi làm việc với Công an huyện, Công an xã Tân Bình cùng các ngành chức năng của huyện và xã, để từ đó có hướng xử lý nhanh chóng vụ việc.
ÔNG NGUYỄN VĂN KHẢI, PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TÂN BÌNH, HUYÊN PHỤNG HIÊP (Hậu Giang): Sẽ bảo vệ gia đình nạn nhân Ban đầu chúng tôi có tiếp nhận hồ sơ vụ việc này, nhưng xét thấy sự việc xảy ra ở địa bàn phường An Nghiệp, TP Cần Thơ nên đã hướng dẫn gia đình đến đúng địa phương đó để tường trình toàn bộ sự việc. Nhưng việc các cơ quan chức năng nơi đây tiếp nhận và xử lý hồ sơ vụ việc như thế nào thì chúng tôi không được rõ. Chúng tôi sẽ chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể có những phương án bảo vệ gia đình hai em L. và Ph. BÀ VÕ THỊ BÉ BẢY, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIÊP PHỤ NỮ XÃ TÂN BÌNH, HUYÊN PHỤNG HIÊP (Hậu Giang): Đề nghị xử lý nghiêm minh Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Bình cũng chỉ biết được cha mẹ 2 em L. và Ph. đã ly thân gần 2 năm qua. Còn vụ việc 2 em bị mẹ ép bán trinh rồi bán dâm như báo đã đưa tin thì hội không hề biết. Bởi từ trước đến nay, gia đình không hề có đơn thư tường trình với chúng tôi để yêu cầu được can thiệp, giúp đỡ. Nếu có, chúng tôi sẽ mạnh dạn đứng ra ngăn chặn, bảo vệ quyền lợi và tránh để các em rơi vào tình cảnh đáng tiếc như hiện nay. Chúng tôi lên án những hành động dã tâm, mất nhân tính của bà mẹ và mong muốn các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh. C.T ghi |