Cơ sở muối “ăn” sắt nhà dân
(NLĐO)- Nhiều tháng qua, hơn 100 hộ dân thuộc tổ 1 và tổ 3, ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn - TPHCM liên tục kêu cứu chính quyền địa phương vì chịu ảnh hưởng nặng nề do Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Quang Thái chuyên sản xuất muối gây ra.
Dẫn chúng tôi đi vòng phía sau cơ sở muối này, ông Đặng Công Thuận, người dân trong khu vực, cho biết: “Mỗi khi trời mưa, nước thải từ cơ sở muối đổ ra kênh thoát không kịp, đọng lại trắng đường đi, xe cộ đi qua đều bị ăn mòn. Niềng, căm xe, ốc… đều bị rỉ sét, kể cả cột điện bên đường cũng rỉ sét, bục bê tông”.

Cột điện cũng bị rỉ sét, bục bê tông

Xe máy của ông Thuận...

...và xe đạp của bà Xanh đều bị rỉ sét dù mới mua
Chiếc xe máy của ông Thuận mới mua được 5 tháng nay đã rỉ sét niềng, phuộc nhún, chảng ba và pô. Tương tự, chiếc xe đạp Martin của bà Vương Thị Xanh gần đó mới mua được 2 tháng cũng bị rỉ sét nhiều bộ phận.
Ngoài xe cộ, trong nhà người dân, mái tôn, kèo sắt đều bị ảnh hưởng bởi khói thải từ cơ sở sản xuất muối gây ra. Nhà anh em ông Võ Văn Hải và ông Võ Văn Phát, dù xây dựng chưa đến 5 năm nhưng tôn và kèo sắt đã bị rỉ sét, có nơi bị thủng, phải thay.

Mái tôn nhà ông Võ Văn Hải...

...và tường nhà bà Lệ bị thủng lỗ chỗ
Nhà bà Nguyễn Thị Lệ cũng có mảng tường lớn bên trong bị bục do nhiều lần nước ngập tràn vào mang theo nước thải từ công ty sản xuất muối.
Ở sát công ty, nhà bà Lê Thị Tuyết Xinh bị ảnh hưởng khá nặng, toàn bộ 2 cánh cổng rào dù làm bằng sắt dày, có sơn chống rỉ nhưng vẫn bị mục nát, thủng lỗ chỗ.

Hàng rào nhà bà Xinh dù làm bằng sắt dày cũng không thoát rỉ sét