Dài cổ chờ đợi vì chủ đầu tư thất hứa

Mới đây, nhiều người dân ở khu dân cư (KDC) Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức-TPHCM) đã đến Báo Người Lao Động phản ánh những bức xúc do bị chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất- Xây dựng - Kinh doanh nhà - Thương mại- Dịch vụ Hồng Long

(gọi tắt là Công ty Hồng Long, trụ sở tại 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3-TPHCM) nhiều lần thất hứa.

Sau 12 tháng sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng...

Có mặt tại KDC Hiệp Bình Phước vào ngày 7-10, chúng tôi hiểu được nỗi bức xúc của người dân nơi đây là hoàn toàn có cơ sở. Dù Công ty Hồng Long bắt đầu thu tiền và bàn giao nền cho khách hàng từ lâu, có trường hợp đã 4 năm, nhưng hiện trạng KDC này cũng chỉ mới có khoảng chục hộ dám cất nhà. Còn hàng loạt hộ khác vẫn phải “dài cổ”... chờ vì hạ tầng đang trong tình trạng rất lem nhem. Đưa chúng tôi thị sát một vòng, anh Đỗ Thanh Tiên (chủ lô A04) bức xúc: “Tôi mua nền từ 20-4-2004. Vì quá bức xúc chỗ ở nên phải xây nhà. Căn cứ những điều khoản ghi trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì Công ty Hồng Long phải thi công đủ, đúng những hạng mục công trình cơ sở hạ tầng và hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Thế nhưng đến bây giờ công ty vẫn không nói gì về trách nhiệm của mình”. Không riêng gì anh Tiên, hàng loạt hộ khách hàng khác đã trả tiền và nhận đất của dự án này ít nhất là 18 tháng, thậm chí có người đã trao tiền 4 năm, nhưng hiện vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những hộ quá bức xúc chỗ ở phải làm nhà ngay thì lâu nay phải sống trong cảnh không có điện để dùng, phải câu móc từ nhà dân các KDC khác, chịu giá cao.

Tiền thu đủ, chi vào đâu?

Theo anh Nguyễn Mạnh Hùng (nhà A05), sở dĩ nhiều người đã mua nền ở đây rất muốn xây nhà để ở nhưng không thể vì chưa có đường cho xe ép cọc, xe chở vật liệu xây dựng đi vào. Muốn vào phải mượn đường của KDC bên cạnh, vui vẻ thì dân bên đó cho đi “ké”, bằng không thì bó tay. Nhiều khách hàng khác cũng phẫn nộ không kém: “Chúng tôi bỏ tiền mua đất để ở chứ không phải để ngó chơi. Chúng tôi đã trả hơn 90% tổng số tiền theo đúng yêu cầu do chủ đầu tư ghi trong hợp đồng mà không xây được nhà thì thật vô lý”. Không hiểu số tiền Công ty Hồng Long thu của khách hàng đã được dùng vào việc gì mà không đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng. Hỏi thì người của Công ty Hồng Long cứ hẹn lần, hẹn lữa, rốt cuộc vẫn không lo lắng gì đến những bức xúc của khách hàng. Riêng chuyện không có điện nên người dân ở đây luôn phải nơm nớp lo sợ tình trạng trộm cắp hằng đêm. Điển hình như hộ H24 mới đây bị trộm vào nhà lấy mất một chiếc Dream cùng nhiều tài sản khác. Còn hộ anh Nguyễn Mạnh Hùng thì vừa bị kẻ trộm vào rinh mất 3 cái máy bơm nước. Nhà anh Tiên bị cạy cửa đến... hai lần. đấy là chưa kể tình trạng một số dân nghiện vào những khu đất trống để chích xì ke thoải mái như nơi không người.

Ông Đỗ Trường Sơn, Phó Giám đốc Công ty Hồng Long:

Chậm vì vướng đền bù giải tỏa

Chúng tôi gặp một số khó khăn như đơn vị thi công điện không làm đúng cam kết, phải tìm đối tác khác để thi công. Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khách hàng không nhất thiết phải nêu vì theo quy định của TP muốn cấp sổ đỏ, đơn vị chủ đầu tư phải hoàn tất cơ sở hạ tầng (công viên, đường, điện, nước... ) thì TP mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng hiện trong dự án vẫn còn khoảng 12.000 m2 chưa đền bù, giải tỏa được. Trách nhiệm không riêng công ty. Mặc dù công ty đã ký hợp đồng với UBND quận 9 thành lập tổ đền bù, nhưng đến nay phía quận chưa hỗ trợ. Khi đền bù xong sẽ có điện. Chúng tôi cố gắng sẽ có điện trước Tết Nguyên đán. Có những cái bản thân công ty làm không được, như đường vào khu vực, theo dự án đúng ra do UBND phường Hiệp Bình Phước và UBND quận 9 phải làm. Công ty đã làm việc nhiều lần với phường và sẵn sàng bỏ 50% kinh phí nhưng phường lại không làm được.

Cũng vì còn vướng trong việc đền bù giải tỏa và cơ sở hạ tầng nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể làm sớm được, từ từ chúng tôi làm. Quan trọng nhất là bà con cần đất, chúng tôi đã giao đất.