Đan áo len cho học sinh vùng lũ
“Mong báo làm cầu nối để chuyển những chiếc áo len do chính tôi đan đến với các em học sinh bị bão lũ ở miền Trung” - bà Nguyễn Kim Anh (ngụ quận 1, TP HCM) cho biết tâm nguyện của mình.

Bà Kim Anh bỏ ra 6 - 7 giờ mỗi ngày để đan áo len gửi tặng học sinh vùng lũ
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà Kim Anh biết được sau bão lũ, người dân thiếu thốn đủ thứ, trong đó có áo quần. Nhiều em nhỏ phải đến trường trong giá rét. Từ năm 2012 đến nay, bà Kim Anh đã trích tiền lương hưu để mua len và đan được 100 cái áo với mong muốn gửi tặng học trò nghèo miền Trung.