Đánh người, sao không bị xử lý?

Khoảng 18 giờ ngày 16-11-2013, khi ông Nguyễn Ngọc Diễn (ngụ phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM) chuẩn bị lấy xe đi công việc thì gia đình kế bên nhà ông bày biện bàn ghế để chuẩn bị tổ chức tiệc cưới.

Do đường hẻm nhỏ lại còn bị chiếm dụng để đặt bàn nghế đãi tiệc nên ông Diễn không thể lái xe ra khỏi hẻm. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, khi chỉ còn một bàn tiệc, ông Diễn có đến đề nghị nhường đường để ông đi công chuyện. Nói xong, ông Diễn đi vào nhà chuẩn bị dắt xe ra thì bất ngờ những người trong bàn tiệc chạy vào đánh ông Diễn.

Ông Nguyễn Ngọc Diễn bức xúc về việc bị khách đánh gây thương tích
Ông Nguyễn Ngọc Diễn bức xúc về việc bị khách đánh gây thương tích

Sau khi bị đánh, ông Diễn được người thân băng bó vết thương và báo Công an phường Bình Thuận. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Bình Thuận hướng dẫn ông Diễn viết đơn đề nghị khởi tố vụ án gửi Công an quận 7. “Công an quận 7 đã nhiều lần mời tôi đến làm việc nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết” - ông Diễn bức xúc.

Trung tá Hồ Cảnh Bình, Đội phó Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 7, cho biết tháng 11-2013, Công an phường Bình Thuận có chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận 7. Công an quận 7 đã đề nghị ông Diễn đi giám định sức khỏe. Kết quả, ông Diễn bị thương tích 10%. Công an quận 7 đã khởi tố vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra không xác định được đối tượng gây án. “Do hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được đối tượng gây án nên Công an quận 7 đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án. Sau này, nếu phát hiện đối tượng gây án, Công an quận 7 sẽ phục hồi điều tra” - trung tá Hồ Cảnh Bình nhấn mạnh.